Nỗi lo hiếp dâm của phụ nữ làm việc dưới lòng đất
Không chỉ đối mặt với tai nạn sập hầm, môi trường độc hại, nữ thợ mỏ ở Nam Phi còn “sống trong sợ hãi” vì nguy cơ tấn công tình dục từ chính các đồng nghiệp nam.
Không chỉ đối mặt với tai nạn sập hầm, môi trường độc hại, nữ thợ mỏ ở Nam Phi còn “sống trong sợ hãi” vì nguy cơ tấn công tình dục từ chính các đồng nghiệp nam.
Không những ép nạn nhân vào khách sạn để "quan hệ", Phong còn cướp tài sản và gọi chồng người bị hại đến đón nạn nhân về nhà.
Sau khi bị bắt giam, kết án vì hiếp dâm trẻ em, 4 thanh niên được đình chỉ điều tra, được thỏa thuận bồi thường oan sai nhưng nhiều năm qua vẫn không được bồi thường.
Ngày 14/7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Triều (17 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 5 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.
Một vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra đã hơn 4 năm, phía bị cáo kêu oan, còn gia đình 2 nạn nhân mong mỏi cơ quan chức năng sớm khép lại vụ việc để con gái họ không còn bị ám ảnh.
Nhiều gã trai thắc mắc với cơ quan điều tra rằng, khi “yêu” bạn gái hoàn toàn tự nguyện, sao họ lại bị khởi tố hành vi Hiếp dâm trẻ em.
Sau khi xem phim đen, dục vọng nổi lên, Phúc lẻn vào phòng con gái ông chủ rồi giở trò đồi bại với nạn nhân.
Theo cáo trạng, Tính xâm hại cháu Thanh vào chiều 11/4/2011, trong khi sáng hôm đó gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên công an.
Vừa mới bị ông hàng xóm hiếp dâm chưa lâu, bé gái tiếp tục bị "yêu râu xanh" 71 tuổi hãm hại.
Nghi ngờ con gái của mình bị bạn trai "hại đời", gia đình ông Trung gọi anh Toàn đến nhà chơi. Người đàn ông này sau đó đã dùng xà beng đánh gãy chân nam thanh niên.
Lợi dụng lúc con cháu bà Hồng vắng nhà, Thành lẻn vào thực hiện hành vi hiếp dâm bà lão. Sau hơn 10 ngày hôn mê, nạn nhân đã qua đời.
Chở bạn gái mới quen đi dạo dọc bờ biển, Thanh dừng lại trên bãi đất trống ở rừng phòng hộ để tâm sự. Khi cô gái đòi về thì bị anh ta khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.
Thấy chị Ánh ngồi trong bếp một mình, 2 thanh niên chạy đến giở trò đồi bại, sau đó đe dọa nạn nhân nếu báo công an sẽ bị giết.
Khu biệt thự của một nghi can bị tố hiếp dâm trẻ em ở Tiền Giang bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ. Hàng trăm cảnh sát đã có mặt để dập lửa.
Nhận được cuộc điện cầu cứu từ chủ quán cà phê về việc nữ nhân viên bị ép làm nô lệ tình dục, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội tỏa ra các tuyến đường để tìm kiếm.
Với hành vi hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn, Đỗ Thành Hải (35 tuổi, Tiền Giang) đã bị truy nã toàn quốc. Trinh sát đã phải "cân não" trong giây phút định mệnh bắt kẻ trốn nã.
Mới quen nhau trên mạng, "cậu ấm" lái ôtô tới rủ thiếu nữ 14 tuổi đi uống cà phê. Trên đường đưa về, thanh niên này khóa cửa xe, dùng vũ lực hãm hại cô gái.
Khi vợ ở quê vẫn còn đang mang bầu, Hải lại nhận được thông báo từ thiếu nữ 15 tuổi: "Mình có tin vui rồi anh". Nghe xong, Hải tìm cách bỏ trốn.
Hai bé gái thích chơi với mèo nhà hàng xóm, nhưng mắc vào bẫy của tên "yêu râu xanh". Gã bán đậu hũ trải bao tải xuống đất rồi làm chuyện người lớn với các nạn nhân.
Nhằm bảo vệ tình yêu của mình, cô gái nói với mẹ lỡ “ăn nằm” với người yêu. Lời thú nhận khiến cậu bạn trai đang từ khỏe mạnh thành tàn tật sau trận đòn của gia đình thiếu nữ.
Thấy bé gái đi mua đồ một mình ban đêm, Châu nảy sinh ý định đồi bại. Người đàn ông này xin đi nhờ xe, rồi chở nạn nhân ra bờ ao đánh đập, hiếp dâm.