Sinh viên đi siêu thị hộ người dân trong dịch Covid-19
Trong thời gian không cần đến trường, sinh viên hỗ trợ mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu rồi đặt trước cửa nhà của những người dễ mắc Covid-19.
Trong thời gian không cần đến trường, sinh viên hỗ trợ mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu rồi đặt trước cửa nhà của những người dễ mắc Covid-19.
Ca ghép chi thể đầu tiên từ người cho sống trên thế giới được thực hiện thành công tại Việt Nam là hy vọng của nhiều bệnh nhân không may mất đi một phần cơ thể.
Từ phần chi thể phải cắt bỏ của một bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghép thành công "bàn tay mới" cho nam bệnh nhân đã bị cụt tay vì tai nạn 4 năm trước.
Chị P.T.H., người đầu tiên được ghép phổi do mắc bệnh tim bẩm sinh, đã xuất viện 2 tuần. Chị vừa quay lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, kiểm tra sức khỏe.
Những ẩn ức liên tục ập đến như thử thách phẩm cách, lòng vị tha của một người mẹ từng phải chạy trốn sau đêm đám ma con trai.
Bị tuyên mức án tử hình vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo từng có thời gian làm thầy giáo xin được hiến tạng.
Tùy thuộc vào từng bộ phận trên cơ thể, trước khi phẫu thuật các cơ quan nội tạng có thể bảo quản từ 4 đến 36 giờ.
Người đàn ông Trung Quốc được đưa đi cấp cứu vì nôn ra máu. Sau 4 ngày, ông không qua khỏi. Nén đau thương, người vợ đã đăng ký hiến tạng của chồng.
Tại trung tâm, các cán bộ trực đường dây nóng còn trở thành người tư vấn tâm lý, tình cảm. Nhiều người tức giận chuyện gia đình đã gọi đến trung tâm đòi hiến tạng sau khi tự tử.
Một tai nạn bất ngờ khiến bé Mai Đức Hải, 10 tuổi, ở xóm 6, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu (Nam Định) mãi mãi ra đi.
Sau khi bàn bạc với người thân, chị Nguyễn Thị Hương quyết định hiến toàn bộ mô, tạng của con trai 19 tuổi vừa qua đời vì tai nạn giao thông.
Trung tâm hiến tạng thuộc Đại học Paris-Descartes, Pháp, đã bị đình chỉ hoạt động với cáo buộc để thi thể hiến tặng phân hủy, gây mất vệ sinh.
Trong suốt cuộc trò chuyện, PGS Nguyễn Hữu Ước say mê nói về các kỹ thuật ghép tạng mà ông cho rằng đó là sứ mệnh mình được giao để hoàn thành và cống hiến cho y học Việt Nam.
Thói quen hút thuốc và uống rượu thường xuyên khiến lá gan của anh Lý (Trung Quốc) bị xơ cứng, nặng đến 5,5 kg.
Tiểu Tịnh (Trung Quốc) được chẩn đoán chết não sau khi uống thuốc ngủ tự tử. Mẹ của cô quyết định hiến tạng của con gái giúp cứu nhiều bệnh nhân.
Đêm cuối, chị nắm tay anh và đưa ra quyết định khó khăn, hiến tặng toàn bộ tạng của chồng để cứu sống nhiều người khác.
Ghép thận ở Philippines chỉ hợp pháp đối với họ hàng thân thích. Nhưng chợ đen bán thận vẫn nở rộ, lợi dụng và lừa gạt những người nghèo, yếu thế, phá hủy cuộc đời họ.
Sau 45 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân ghép gan ở Huế đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Đây là ca ghép gan thành công đầu tiên ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Gần 30 năm trước tại Pháp, một bác sĩ Việt thực hiện ca ghép thận cho bệnh nhi 5 tuổi. Từ đó, sinh mệnh mong manh của trẻ em Việt bị suy thận mạn tính được mở cánh cửa của sự sống.
Suốt nhiều năm, miệng đời xầm xì, những lời ác tâm dồn về phía người mẹ, cho rằng bà bán tạng con để lấy tiền.
“Em đã trút bỏ được gánh nặng mang tiếng bán tạng của chồng rồi mình ạ”, chị Nguyễn Thị Giang thì thầm trước bàn thờ chồng.