Con bị bạn bè trêu chọc sau khi mẹ ký đơn hiến tạng cha
Trước sự ra đi đột ngột của chồng, chị Nguyễn Thị Giang đã quyết định hiến tạng của anh để cứu nhiều người khác.
Trước sự ra đi đột ngột của chồng, chị Nguyễn Thị Giang đã quyết định hiến tạng của anh để cứu nhiều người khác.
Sau 3 ngày được ghép tim từ người đàn ông chết não, bé Chi đã tỉnh dậy và mỉm cười khi thấy Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
Chia sẻ với Zing.vn, Trâm Anh cho biết có ý định hiến tạng từ lâu và quyết định làm ngay khi mẹ bị bệnh. Cô và chị gái cùng đăng ký để lại toàn bộ cơ thể nếu không may qua đời.
Phía dưới bài đăng, nhiều dân mạng dành lời khen cho hành động nhân văn của hot girl sinh năm 1995.
Chưa kịp ngỏ lời cầu hôn thì bạn gái qua đời vì tai nạn giao thông, chàng trai họ Lin ở Đài Loan (Trung Quốc) làm đám cưới với nửa kia để không còn nuối tiếc.
Cậu con trai độc nhất ra đi khi mới tròn 20 tuổi. Người cha già thẫn thờ không một giọt nước mắt lặng nhìn con rồi quyết định làm điều phi thường.
Ê-kíp bác sĩ chạy đua với thời gian khi vừa ra Hà Nội tiến hành phẫu thuật lấy tạng vừa đưa vào Huế ghép cho bệnh nhân.
Số người đăng ký hiến tạng vẫn còn quá ít so với nhu cầu ghép của bệnh nhân. Các bác sĩ kỳ vọng người dân hiểu hơn về hành động nhân văn này.
Vụ hai chàng trai Nam Phi mất tích tại TP.HCM đang được tổ chức Gift of the Givers điều tra, với nghi vấn họ cùng quen biết hai phụ nữ Mỹ bí ẩn trước khi mất tích.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã thực hiện 15 ca ghép tạng, trong đó có tới 10 ca từ người chết não hiến tặng.
“Giờ ai hỏi tôi sinh nhật khi nào, tôi sẽ lấy ngày được ghép tim. Vì vào ngày đó, tôi như sống lại một lần nữa”, ông Q. nói.
Khi linh hồn ra đi, thể xác trở về với cát bụi, hành động để một phần cơ thể ở lại giúp các bệnh nhân có thể chữa trị là việc làm thiêng liêng và cao quý.
Người đàn ông 44 tuổi ra đi sau cơn đau đầu vì phình mạch máu não đã cứu sống được nhiều sinh mạng khác.
Một thiếu nữ Ấn Độ tuyệt vọng chờ chết vì suy thận nặng sau khi cha mẹ em từ chối hiến tạng cứu con gái.
“Bởi vì anh ấy là bác sĩ nhãn khoa, tâm nguyện cả đời là mọi người đều có một đôi mắt sáng khỏe. Chồng tôi đã quyết định hiến tặng giác mạc của mình”, vợ Vương Huy chia sẻ.
Đây được coi là bước đột phá trong y học tại Mỹ khi lần đầu tiên một đứa trẻ sinh ra nhờ phương pháp cấy ghép tử cung từ người đã khuất.
Sau khi qua đời, ông Nguyễn Viết Bồng đã hiến tặng giác mạc, giúp hai người vốn sống cảnh mù lòa hàng chục năm đã có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.
Hơn 100 y bác sĩ trong bệnh viện đã xếp thành hàng dài để đưa tiễn nữ y tá ở đoạn đường cuối cùng.
Món quà ý nghĩa từ những người Mỹ qua đời cuối tháng 5 đã được đem tới Việt Nam để ghép cho bệnh nhân nghèo.
"Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng dân làng biết chuyện họ nói rằng con chết cha nổi tiếng", người đàn ông quyết định hiến tạng con để cứu người tâm sự.
10.000 người tham gia hiến tạng cứu cậu bé ung thư máu khi em chỉ còn 3 tháng để níu giữ sự sống.