'Oanh, thận cháu hỏng rồi'
Câu nói của bác sĩ năm 18 tuổi khiến cuộc đời Nguyễn Thị Oanh rẽ sang một con đường khác. Con đường mà đến nằm mơ thấy ác mộng Oanh cũng không thể ngờ.
Câu nói của bác sĩ năm 18 tuổi khiến cuộc đời Nguyễn Thị Oanh rẽ sang một con đường khác. Con đường mà đến nằm mơ thấy ác mộng Oanh cũng không thể ngờ.
Người đàn ông chết não vì tai nạn giao thông hiến tặng 2 quả thận, 2 giác mạc và 1 quả tim để hồi sinh cho 5 bệnh nhân khác.
Cộng đồng người Hoa ở khắp nơi trải qua lễ Thanh Minh với truyền thống tảo mộ, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Tiết Thanh Minh năm nay bắt đầu vào ngày 5/4.
“Em không biết việc làm của em đúng hay sai, không biết anh giận em hay không nhưng em muốn anh cứu được nhiều người khác", chị Kiều nói với chồng trước khi đưa anh vào phòng mổ.
Nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ chị có mong muốn tổ chức được một buổi đăng ký tập thể cho toàn bộ phóng viên, biên tập viên và người lao động tại VTV3 và thậm chí là cả VTV.
Câu chuyện từng gây xúc động mạnh - cô bé Nguyễn Hải An hiến giác mạc của mình sau khi qua đời - đã được đưa vào đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn tại Phú Thọ.
Trước thông tin người hiến tạng phải tự bỏ tiền để trả chi phí xét nghiệm, đại diện Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế đã lên tiếng.
Bệnh nhân chết não 45 tuổi hiến tạng, cứu sống 6 bệnh nhân đang đứng trước "cửa tử". Trong đó, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam.
Sau khi tự đăng ký cho mình, chị Dương đã dẫn em gái nuôi của mình tới để thực hiện nguyện vọng hiến tạng sau khi chết/chết não.
Nghĩa cử cao đẹp của bà Cấn Thị Ngần khi quyết định hiến tạng của con trai chết não để cứu sống 5 người khác đã giúp bà có thêm những người thân mới.
84 tuổi, bà Hai vẫn ngày ngày chống gậy đi bán vé số khắp khu phố Tây. Cuộc đời của người đàn bà vừa biết tiếng Pháp, lại nói được tiếng Anh không một ngày phẳng lặng.
Chiều 5/3, sau khi được xuất viện, hai người may mắn được ghép giác mạc hiến tặng từ bé Hải An đã qua nhà thắp hương cho bé trước khi trở về quê.
Ngày 2/3, hai biên tập viên Bùi Mai Trang và Nguyễn Hồng Nhung của VTV đã đến Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia để đăng ký hiến mô/ tạng sau khi chết/chết não.
Hai bệnh nhân vừa được nhận giác mạc từ cùng một người hiến tặng, vỡ òa sung sướng khi một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng.
Người mẹ ấy vẫn luôn khao khát cháy bỏng được gặp lại những người may mắn này để nhìn thấy một phần hiện hữu còn sót lại của con gái.
Giác mạc của bé Hải An có chất lượng tốt, rất trong nên người nhận được quà tặng từ cô bé cũng sớm nhìn rõ hơn.
"Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!", người mẹ nói và đặt nụ hôn lên trán cô con gái 7 tuổi đang ngủ như một thiên thần.
Trung tâm điều phối tạng Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến thăm hỏi các gia đình có người thân chết não hiến tạng cứu người.
Bé Charlie Douthwaite, Anh, mắc hội chứng tim trái giảm sản, khiến một số bộ phận ở bên trái của tim không phát triển hoàn chỉnh.
Khi nhập viện, Karen Stella Wong (28 tuổi, Singapore) rơi vào hôn mê và sau đó tử vong do xuất huyết nội sọ cấp tính.
Sau khi bệnh nhân chết não, gia đình đã đồng ý hiến tặng tim, gan và thận, cứu sống ba người khác.