Con đường xuyên Việt của quả thận cho bệnh nhi đầu tiên ở Việt Nam
Nhờ thận hiến chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, bé Đ.V.H (15 tuổi, Lâm Đồng) đã thoát khỏi suy thận. Đây là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện trên bệnh nhi từ người cho chết não.
Nhờ thận hiến chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, bé Đ.V.H (15 tuổi, Lâm Đồng) đã thoát khỏi suy thận. Đây là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện trên bệnh nhi từ người cho chết não.
Khoảnh khắc chị Hoàng Thanh Phương nắm tay và hôn tiễn biệt anh Dương Hồng Quý - người đàn ông chết não đã hiến tạng cứu sống 5 bệnh nhân - khiến bác sĩ xúc động.
Công tác trong lĩnh vực y tế và có người nhà được ghép tạng nên ông Mourez Thomas đã đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết, chết não.
Thắng thừa nhận đã môi giới 15 ca mua bán thận tại Hà Nội. Đến thời điểm bị khởi tố, cảnh sát có đủ căn cứ xác định anh ta đã nhận của người nhà bệnh nhân 60 triệu đồng.
Một phụ nữ Brasil không có tử cung bẩm sinh đã cho ra đời một bé gái sau khi nhận tử cung được hiến tặng từ một người đã chết.
Cả gia đình 10 người của thầy Phạm Phúc Thịnh đều đồng lòng đăng ký hiến tạng để sự sống cứ thế được tiếp nối.
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay đã phối hợp công an điều tra nhóm mua bán thận. Tuy nhiên, các ca hiến - ghép thận diễn ra tại bệnh viện đều chuẩn yêu cầu.
Một cậu bé 9 tuổi liên tục phải chịu đau đớn do mắc chứng bệnh hiếm gặp, khiến bụng phình to.
Lộc thuê nhà cho người bán thận ở rồi trực tiếp đưa họ đi làm các xét nghiệm và thủ tục pháp lý trước khi cấy ghép cho bên mua.
Dàn xếp mua bán thận với danh nghĩa tự nguyện hiến tạng, Phương trả người bán 250-320 triệu đồng/quả, rồi thu của người mua giá cao hơn 40-100 triệu đồng.
Cô giáo Nguyễn Thúy Hương (ở Đông Hà, Quảng Trị) đã cùng chồng tới Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đăng ký hiến tạng sau khi chết.
Nữ MC Hương Giang quyết định nói chuyện với bố mẹ và đã đến đăng ký hiến tặng mô/tạng sau khi chết/chết não.
Nén đau thương, vợ và anh trai của nam kỹ sư đã đề nghị bác sĩ được hiến tạng người chồng, người em trai của mình. Nhờ đó, 4 bệnh nhân khác đã được cứu sống.
Phó chủ tịch Hội ghép tạng cho biết để lấy tạng tử tù ghép được cho người sống thì phải làm sai quy trình thi hành án, tức là lấy trước khi tiêm thuốc. Điều này có thể phạm tội.
Với tâm trạng của người dự tòa, tôi đã mong hắn có thể khóc một tiếng để thấy rằng phần “người” trong y thức dậy. Nhưng không. Cả phiên tòa, hắn không có một giọt nước mắt nào rơi.
HĐXX cho rằng hành vi của Tình là đặc biệt nghiêm trọng, nhẫn tâm, sát hại cùng lúc nhiều người, nên chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên án tử hình đối với bị cáo 18 tuổi.
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Tình gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân, xin lỗi cha mẹ. Cuối lời, Tình xin hiến tạng để chuộc lại lỗi lầm.
"Tôi xin lỗi gia đình bị hại... Bị cáo xin pháp luật cho bị cáo hiến tạng cho y học để được cảm thấy thanh thản", Tình nói sau khi biết mình bị đề nghị án tử hình.
Cô Lau biết nếu cuộc phẫu thuật gặp rủi ro, cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định hiến gan để cứu một em bé 6 tháng tuổi hoàn toàn xa lạ.
Món quà sự sống gồm 4 quả thận, 2 giác mạc đã giúp hồi sinh cuộc đời cho 6 con người đang mắc trọng bệnh.
Vân Nhi đã để lại đôi giác mạc cho cuộc đời. Bé đã đi xa nhưng di nguyện cao cả đã được thực hiện, mang lại hy vọng cho những người khác.