Nguyên PGĐ Công an Hải Phòng bị đề nghị truy tố
Cùng ngày cơ quan điều tra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Dương Tự Trọng đã chỉ đạo một số người lên Hà Nội đón anh trai mình bỏ trốn.
Cùng ngày cơ quan điều tra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Dương Tự Trọng đã chỉ đạo một số người lên Hà Nội đón anh trai mình bỏ trốn.
Từ Hải Phòng, Tùng ‘lò gạch’ cùng đàn em vào Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề cho vay nặng lãi và chuyên sử dụng dao, kiếm, mã tấu, súng… để đi đòi nợ.
Kiểm tra túi áo người đàn ông, cảnh sát 141 phát hiện khẩu súng colt tự chế. Anh ta khai được người bạn Hải Phòng cho và trên đường mang về nhà vợ ở Hà Nội cất phòng thân.
Đang ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Vệ, sinh 1994, ở thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng, lần mò về quê rủ bạn đi cướp chỉ để lấy đủ 7 triệu đồng trả nợ.
Sau khi nổ súng hoa cải ở nhà anh trai, Thuần về Hải Phòng đóng chặt cửa, cố thủ. Đêm cùng ngày anh ta mới chịu mở cửa giao nhiều súng, lựu đạn, dao kiếm cho công an.
Sau gần một năm thoát án nhờ “điên”, ngày 30/9 trùm giang hồ Mai Đức Vượng (tức Tộ “tích”) đã bị TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử với tội danh giết người và cố ý gây thương tích.
Vào 20h ngày 29/9, trên tỉnh lộ 359, đoạn qua thôn Đông, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Ngày 30/9, TAND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ ông Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng vụ “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”.
Giàng Thị Tính bảo, thực ra lúc còn ở Lào Cai, cô chỉ thích uống rượu, chẳng hề quan hệ gái trai bừa bãi. Chỉ đến khi theo bạn xuống Hải Phòng "lập nghiệp", cô mới thực sự nếm mùi.
Người đã bán vé xem múa rối giả khiến hàng trăm phụ huynh và các cháu thiếu nhi ở Hải Phòng bức xúc là ông Đinh Văn Hứa (SN 1951). Ông Hứa cho biết việc bán vé là cá nhân, không liên quan tới tổ chức nào khác.
Dung “Hà” tên thật là Vũ Thị Kim Dung, SN 1956, ở phố Trạng Trình, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng được coi là “bà trùm” đầu tiên trong “lịch sử tội phạm” đất Cảng.
Hàng trăm phụ huynh và các cháu thiếu nhi ở Hải Phòng đã chầu chực hàng giờ đợi xem múa rối trước cửa nhà hát Sông Cấm vào tối qua 20/9 để rồi "té ngửa" trước thông tin không có buổi diễn nào.
Động mại dâm hoạt động núp bóng cơ sở massage của một khách sạn sang trọng có tiếng ở Hải Phòng với phương thức quản lý khép kín, giao cho các “má mì” quản lý, điều hành từng tầng.
Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại TAND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vào cuối tháng này, 30/9. Ông Vươn sẽ ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa.
Ngày 13/9, vòng chung kết cuộc thi chọi trâu truyền thống hàng năm ở quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã diễn ra với nhiều pha đánh chiến đẹp mắt.
Ngày cưới, Khánh “Trề” vẫn liều mình giấu 3.000 viên ma túy tổng hợp trong xe rước dâu để vận chuyển về Hải Phòng.
Đang giữa trưa, hàng chục hộ dân hốt hoảng khi thấy các đồ điện sinh hoạt đang dùng phát nổ, bốc khói kèm theo mùi khét lẹt.
Hàng nghìn tấn phế liệu lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng nhập khẩu trái phép đang tồn đọng tại cảng Hải Phòng bỗng trở nên “hút khách” khi lại có thêm một cơ quan lớn đề nghị được mua gom.
Sáng 5/9, tại P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng, bà Vương Hồng Thắm (43 tuổi) cùng hai người cháu đang chuẩn bị bóng bay cho một trường học gần nhà làm lễ khai giảng thì những quả bóng này bỗng nhiên nổ.
Nếu như Hà Nội vốn nổi tiếng với các loại phở, bún ốc, bún thang, bún mọc; Huế là bún bò huế, các loại bánh; Quảng Nam là Mỳ Quảng, thì Hải Phòng sẽ là những món ăn không thể bỏ qua như món bánh mỳ cay, bún tôm, bún cá, lẩu cua đồng… và hải sản.
Sáng 30/8, người dân Hải Phòng hoảng hồn thấy một thanh niên lái ôtô lao lên vỉa hè trên đường Điện Biên Phủ (P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng) sau đó cởi bỏ quần áo ngoài, rồi thản nhiên nằm ngủ trên vỉa hè.