Yêu cầu tổng rà soát an toàn lao động tại Vũng Áng
Bộ trưởng Lao động vừa ký văn bản đề nghị UNDN tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các ngành, người sử dụng lao động rà soát và khắc phục ngay những nơi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.
Bộ trưởng Lao động vừa ký văn bản đề nghị UNDN tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các ngành, người sử dụng lao động rà soát và khắc phục ngay những nơi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.
13 người được xác nhận đã tử vong, hàng chục người khác bị thương sau vụ sập giàn giáo nặng 3.000 tấn ở Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Ngay sau khi vụ sập giàn giáo ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) xảy ra, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Thi thể các công nhân tử nạn được đưa về bệnh viện trong đêm 25/3 để tiến hành công tác khám nghiệm, sau đó chuyển sang nhà xác.
Rơi tự do từ độ cao gần 20 m cùng hàng nghìn tấn sắt thép của giàn giáo thủy lực nhưng một số công nhân chỉ bị xây xước chân tay hoặc thương tích không đáng kể.
16h chiều 26/3, hiện trường vụ sập giàn giáo ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) mới được giải phóng. Công an Hà Tĩnh đã lập Ban chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc.
“Khi tìm thấy, nhiều người đã gãy chân tay, máu chảy nhiều, mặt lem luốc không nhận ra nổi", một công nhân kể quá trình cứu nạn ở công trường Formosa (Vũng Áng, Hà Tĩnh).
Sáng 26/3, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập ngay đoàn điều tra liên ngành để làm rõ nguyên nhân sập giàn giáo tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Tính đến 6h sáng 26/3, ít nhất có 14 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ tai nạn sập giàn giáo công trường Formosa.
Theo nhiều công nhân, trước khi sập, giàn giáo đã xảy ra rung lắc mạnh. Công nhân đã có ý kiến với tư vấn nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc.
Gần 3h sáng, dưới cơn mưa tầm tã, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an Hà Tĩnh trườn mình, luồn lách qua các tảng sắt lớn để cứu nạn nhân.
Khoảng 20h, hơn 50 công nhân đang tháo vật liệu ở cột bêtông thì giàn giáo cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập. Nhiều công nhân đang làm việc tại đây bị vùi trong đống đổ nát.
Chỉ trong tích tắc, giàn giáo bất ngờ đổ sập, hơn 50 người đang làm việc không kịp chạy đã bị vùi lấp. Tiếng la hét, kêu cứu vang khắp công trường, công nhân chạy tán loạn.
Thâm nhập các khu “đèn đỏ” dọc quốc lộ 1A và ven biển miền Trung thì khu mại dâm ở bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) là nhộn nhịp nhất. Gái ở đây “hành nghề” công khai như ở chợ phiên.
Khi cảnh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang, phát hiện 4 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, trong đó có một vị là Đại biểu hội đồng nhân dân xã.
Cứ có đàn ông đi ngang là các em ùa ra đường chào mời. Các cô táo bạo lấy tay ra ký hiệu làm “chuyện ấy”.
Ít giờ sau khi bị công an xã đưa về trụ sở để xem xét về hành vi Đánh bạc, anh Tình bất ngờ tử vong. Nguyên nhân cái chết được cảnh sát kết luận do xuất huyết não.
Xưng là trung tướng, hai lần được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Hưởng và Nhứt đến một số tỉnh thành lừa đảo tiền tỷ.
Theo kế hoạch, sau khi nghỉ tại một khách sạn, sáng hôm sau, Đức sẽ đưa 18 người có nhu cầu tìm việc đến Malaysia.
Sau khi được truyền dịch, anh Sơn xuất hiện triệu chứng như khó thở, mặt tím tái, tụt huyết áp, hôn mê sâu rồi tử vong.
Ôm hơn một tỷ đồng từ tiền bán đấu giá đất, nguyên thủ quỹ - kiêm Phó Chủ tịch hội phụ nữ bỏ nhà lẩn trốn khắp nơi. Tiêu hết tiền, bà ta thay tên đổi họ vào Vũng Tàu làm ôsin.