Thú cưng bị chủ bỏ rơi vì lo sợ nhiễm bệnh dịch
Các khu vực ở Trung Đông xuất hiện nhiều chó mèo lang thang trên đường phố do bị chủ bỏ rơi. Nguyên nhân có thể là họ sợ bị nhiễm virus corona từ động vật.
Các khu vực ở Trung Đông xuất hiện nhiều chó mèo lang thang trên đường phố do bị chủ bỏ rơi. Nguyên nhân có thể là họ sợ bị nhiễm virus corona từ động vật.
Buôn Đôn, thác Dray Nur - Dray Sap, đá Voi Mẹ, hồ Lắk... là những cảnh đẹp du khách có thể ghé thăm khi tới Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Bangkok (Thái Lan) yên tĩnh khác thường trong lễ hội té nước hàng năm - Songkran. Đường phố trống rỗng, không có súng nước, đối lập hoàn toàn với khung cảnh lễ hội năm ngoái.
New York (Mỹ) nổi tiếng với biệt danh "thành phố không bao giờ ngủ". Tuy nhiên, trước lệnh phong tỏa, nơi này cũng vắng lặng lạ thường.
Brussels Airlines (Bỉ), một trong nhiều hãng hàng không trên thế giới, đã phải ngừng hoạt động do Covid-19. Họ phải mất hàng trăm giờ để bảo quản mỗi máy bay trên đường băng.
Dubai (UAE) đang áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Những đường phố hiện đại bị bỏ rơi trông như một hành tinh lạ.
Người dân ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) cảm thấy vui mừng, xúc động vì được ra ngoài sau 76 ngày phong tỏa.
Phuket là một trong ba đảo du lịch lớn nhất Thái Lan. Tuy nhiên, mới đây chính phủ nước này đã ra lệnh phong tỏa toàn tỉnh Phuket do nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đang ở mức cao.
Nằm ở phía nam Đại Tây Dương, bắc Nam Cực, Bouvet được cho là hòn đảo xa nhất thế giới.
Khoảng 2.000 con voi ở Thái Lan đang lâm vào tình trạng "thất nghiệp" do lệnh phong tỏa đất nước vì đại dịch Covid-19 khiến ngành du lịch tại đây điêu đứng.
Việc phong tỏa thành phố do dịch Covid-19 đã làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí ở Ấn Độ. Điều này khiến một phần dãy Himalaya được nhìn thấy tại thành phố Punjab sau 30 năm.
Động vật hoang dã xuất hiện nhiều trên đường phố khi người dân chủ yếu ở trong nhà. Mối lo được dành cho thú nuôi vì đã có những trường hợp dương tính với virus.
Siêu Trăng hồng mọc trên bầu trời đêm 7/4 là Siêu Trăng lớn nhất và sáng nhất năm 2020. Hiện tượng đặc biệt xảy ra khi cả thế giới đang chiến đấu với đại dịch Covid-19.
New York (Mỹ), "thành phố không bao giờ ngủ", trở nên im ắng đến lạ thường. Âm thanh huyên náo của còi xe, người qua lại được thay thế bằng tiếng chim hót, xe cấp cứu.
Ngay cả khi du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, nhiều khách sạn sang trọng đang đẩy mạnh nguồn lực để giúp đỡ cộng đồng chống dịch.
Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới đang vào mùa hoa anh đào. Trái với mọi năm, hoa anh đào năm nay nở rộ trong sự tĩnh lặng, vắng người ngắm.
0h ngày 8/4, thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), điểm bùng phát Covid-19 đầu tiên trên thế giới, đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 76 ngày.
Một sớm mờ sương, khi mặt trời chưa ló dạng, thành phố Huế như chìm trong hư ảo. Nhịp sống chậm rãi, vẻ cổ kính mang đến cảm giác bình yên khó tả cho người dân nơi đây.
Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), cung điện hoàng gia ở Bangkok (Thái Lan)... là những điểm đến thường xuyên đông khách, đã có sự thay đổi lớn khi dịch Covid-19 diễn ra.
Sân golf gần thành phố La Paz, Bolivia, trở nên vắng vẻ giữa đại dịch Covid-19. Đây là lúc khoảng 40 con chuột lang nước thường xuyên xuất hiện và xâm chiếm lại khu vực.
Nhiếp ảnh gia Chiara Mac Call thực hiện bộ ảnh "Cuộc sống qua những ô cửa sổ" tại thị xã Bedford, nơi cô sinh sống, giữa thời điểm nước Anh phong tỏa toàn quốc chống dịch Covid-19.