Lạ lùng những mái nhà biết 'biến hình' ở Hà Giang
Những mái nhà sàn ở thôn Xà Phìn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang rêu phủ quanh năm. Mùa hè rêu ngả màu vàng; mùa đông nền nhiệt thấp, độ ẩm cao giúp rêu phát triển xanh tốt.
Những mái nhà sàn ở thôn Xà Phìn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang rêu phủ quanh năm. Mùa hè rêu ngả màu vàng; mùa đông nền nhiệt thấp, độ ẩm cao giúp rêu phát triển xanh tốt.
Hoạt động du lịch tại Hà Giang vẫn diễn ra bình thường. Song, trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, chính quyền lên tiếng cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên cung đường du lịch nổi tiếng như Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khiến không ít khách du lịch bị mắc kẹt.
Vị Xuyên, Hoàng Su Phì ở Hà Giang may mắn không bị ảnh hưởng nhiều sau bão số 3. Thời điểm này, các thửa ruộng dần ngả màu, tạo khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Sau rất nhiều lần tới Việt Nam, nữ phóng viên Hannah Shewan Stevens của tờ Insider quyết định chinh phục cung đường đèo đẹp nhưng nguy hiểm ở Hà Giang.
Hai ngày nay, nhiều du khách phải thay đổi, hủy lịch trình du lịch Hà Giang do mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng.
Mưa lũ kéo dài khiến một số tuyến đường tại Hà Giang sạt lở, ngập lụt. Hiệp hội Du lịch Hà Giang ra văn bản cảnh báo đến người dân và du khách đang tham quan trên địa bàn tỉnh.
Những que kem đủ màu sắc in hình cột mốc Km số 0 vừa xuất hiện đã tạo "cơn sốt" trên mạng, thu hút du khách.
Các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam luôn ẩn chứa sức hút đặc biệt vào các mùa hoa. Hà Giang cũng không ngoại lệ. Không khó để du khách bắt gặp hàng cây mai anh đào tại đây mùa này.
Nằm ở độ cao 1.700 m, vách đá trắng trên đèo Mã Pí Lèng trở thành điểm cắm trại yêu thích của dân du lịch bụi vì có thể ngắm trọn vẻ đẹp của sông Nho Quế lẫn núi đồi trùng điệp.
Hà Giang dự kiến thu phí khách tham quan Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn thông qua lượt lưu trú, cụ thể với người lớn là 30.000 đồng mỗi đêm, trẻ em là 15.000 đồng/đêm.
Với làn nước xanh thẫm và cảnh quan đẹp, thác Du Già (Hà Giang) thu hút 100-200 khách Tây đến tắm mỗi ngày, nhất là mùa hè.
Căn nhà người Mông có mặt sàn bao trọn sông Nho Quế là điểm check-in mới nổi ở Hà Giang. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã tạm cấm chụp ảnh vì tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Mỗi năm, Nguyễn Minh Đức (25 tuổi, Hà Nội) đều dành thời gian đến Hà Giang 2 lần để tận hưởng không khí bình yên. Đây là lần thứ 6 anh đến vùng cao nguyên đá.
Hà Giang không chỉ mê hoặc lòng người bởi những cánh đồng hoa tam giác mạch, ruộng bậc thang, mà còn bởi chính cuộc sống của đồng bào dân tộc H'mong nhìn từ cổng trời Sà Phìn.
Tới vùng địa đầu của Tổ quốc thời điểm này, du khách sẽ được ngắm những phiên chợ sắc màu, thưởng thức đồ ăn nóng hổi và chụp trẻ em thơ thẩn trên cánh đồng hoa tam giác mạch.
Mảnh đất Hà Giang không chỉ hấp dẫn bởi màu hồng của tam giác mạch, màu xanh của núi rừng hùng vĩ, mà còn lôi cuốn bởi hương vị đặc sắc của những món ăn ngon, những thứ quà lạ.
Rất nhiều bạn trẻ "phải lòng" vẻ đẹp Hà Giang mùa tam giác mạch đã lựa chọn nơi đây để chụp ảnh cưới, lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc cùng hoa tam giác mạch.
Xả rác bừa bãi, tỏ thái độ trước tập quán của đồng bào thiểu số, phá nát cảnh quan... là những điều khiến khách du lịch để lại ấn tượng xấu trên cao nguyên đá.
Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí trong lành, các điểm trên cung đường vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Mộc Châu (Sơn La)… đang là những lựa chọn hàng đầu của du khách.
“Phượt” là từ không còn quá mới mẻ đối với bất cứ ai yêu du lịch, nhất là vào thời điểm gần đến lễ hội hoa tam giác mạch ở Hà Giang như bây giờ.