Du khách chờ hơn 30 phút để đổ xăng ở Hà Giang
Khách đang đổ về ngắm hoa tam giác mạch Hà Giang ngày càng đông. Các cây xăng ở một số điểm Yên Minh, Đồng Văn... gần như tắc nghẽn. Nhiều người phải chờ hơn 30 phút mới đến lượt.
Khách đang đổ về ngắm hoa tam giác mạch Hà Giang ngày càng đông. Các cây xăng ở một số điểm Yên Minh, Đồng Văn... gần như tắc nghẽn. Nhiều người phải chờ hơn 30 phút mới đến lượt.
Chào các bạn. Mình và nhóm bạn định đi ngắm tam giác mạch trong tuần sau.
Lên Hà Giang dịp này, bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng tam giác mạch cứ nối nhau liên tiếp tạo lên thảm hồng mềm mại, quyến rũ.
Những món đặc sản như phở chua, lợn cắp nách, cam sành, thịt chuột... là những món mà bất cứ du khách nào tới đây cũng đều mong muốn được nếm thử.
Đến với cao nguyên đá, du khách không chỉ say đắm bởi cảnh đẹp hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng nơi đây, mà còn bị thu hút bởi rất nhiều đặc sản thơm ngon và độc đáo.
Từ ngày 13-15/11, bốn huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang sẽ diễn ra lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2015.
Tuần Văn hóa du lịch ruộng bậc thang tỉnh Hà Giang được tổ chức trong 3 ngày từ 24-26/9 tại huyện Hoàng Su Phì với nhiều hoạt động đặc sắc, phong phú.
Khi cái lạnh bắt đầu se sắt, cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang trên cương đường lên Hoàng Su Phì ngả màu chín vòng óng, mời gọi kẻ lữ hành.
Với địa hình và vẻ đẹp tuyệt mỹ, bãi đá trên cao nguyên Hà Giang được xếp vào loại độc nhất vô nhị với cái tên trìu mến “Bãi đá Mặt trăng”.
Không chỉ nổi tiếng với cao nguyên đá Đồng Văn, Công viên địa chất Toàn cầu hay những cung đường đèo đẹp hiểm trở, Hà Giang còn nổi tiếng bởi vẻ đẹp huyền bí, hấp dẫn của hồ Noong.
Dự kiến, Lễ hội sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2015, thời điểm mà hoa tam giác mạch nở rộ.
Nằm ở cực Bắc Việt Nam, Hà Giang là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là dân phượt những thợ ảnh muốn đi tìm những nét đẹp nguyên thủy.
Những ruộng hoa tam giác mạch trái mùa tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đang thu hút số lượng lớn khách du lịch tới tham quan và chụp ảnh lưu niệm.
Chào các bạn, nhóm mình định đi ôtô lên Hà Giang rồi thuê xe máy vi vu, nhưng nghe nói dịp 30/4 - 1/5 ở đây rất đông, khó tìm được chỗ ăn ở.
Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang vừa phát hiện thêm một hang động mới có cấu trúc thạch nhũ nguyên sơ.
Hà Giang, cực bắc của Tổ quốc, đã không còn xa lạ với dân phượt, đặc biệt là vào mùa lúa chín, mùa hoa tam giác mạch hay mùa xuân khi hoa đào, hoa mận nở trắng rừng.
Hai chiếc ôtô tí hon của hãng Volkswagen đã đi từ đỉnh Mã Pì Lèng tới cột cờ Lũng Cú, từ nhà Vua Mèo đến Đồng Văn - những cung đường nhiều người yêu du lịch mơ ước.
Hàng nghìn người dân ở khắp các huyện trên cao nguyên đá Hà Giang đã tham gia lễ hội chọi dê đầu năm hôm 1/3.
Đường Hạnh Phúc là con đường nối liền những ngọn núi, phá thế biệt lập cho miền cao nguyên đá Đồng Văn.
Là một người rất đam mê du lịch và những chuyến đi, tôi đã đặt chân tới không ít tỉnh thành của Việt Nam nhưng Hà Giang, đối với tôi mãi mãi là một giấc mơ diệu kỳ.
Hà Giang có những ngọn núi ví như những vị thần khổng lồ canh giữ vùng đất địa đầu tổ quốc và là chủ nhân của những con đèo huyền thoại làm người đặt chân đến đây phải nức lòng.