Động đất 4,7 độ Richter ở Điện Biên
6h ngày 23/4, trận động đất 4,7 độ richter xảy ra tại địa phận xã Quảng Lâm và Nậm Kè (Mường Nhé, Điện Biên) gây rung lắc mạnh.
6h ngày 23/4, trận động đất 4,7 độ richter xảy ra tại địa phận xã Quảng Lâm và Nậm Kè (Mường Nhé, Điện Biên) gây rung lắc mạnh.
Hai lần bị sàm sỡ, bị dọa bỏ lại giữa đường là những gì M.T tố H.N.M sau chuyến đi Hà Nội - Điện Biên hôm 12/3.
Lễ hội Hoa ban và Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ- Pá Khoang góp phần đưa nơi đây thành điểm đến hấp dẫn.
Trong đêm 13/3, tại lễ khai mạc Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2016, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại Tượng đài Chiến thắng, thuộc tổ dân phố 1, phường Mường Thanh.
Sùng A Hồng là một trong những sĩ quan cấp tướng của lực lượng Công an nhân dân đã nhiều lần vượt qua ranh giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc.
Sau nhiều tháng lập án đấu tranh, Công an tỉnh Điện Biên đã đánh sập đường dây buôn bán hơn 1.500 bánh heroin từ khu vực Tam Giác Vàng về Điện Biên, Lào Cai và sang Trung Quốc.
Lưu thông trên quốc lộ 4D, đoạn qua địa phận xã Lản Nhì Thàng (Lai Châu), xe Phó bí thư huyện Phong Thổ đâm vào taluy bên đường, lao xuống vực sâu 100 m.
Làm nhiệm vụ chống ùn tắc do đường đóng băng, trạm trưởng trạm CSGT Tuần Giáo (Điện Biên) bị xe tải lùi ép vào thành cầu Cạn, tử vong tại chỗ.
Những ngày cuối đông, đến Điện Biên, bạn nên ghé thăm đảo hoa anh đào, nơi sakura nở rộ soi bóng dưới làn nước.
Một nhóm người quốc tịch Lào đang tìm cách đưa rất nhiều heroin qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang ở Điện Biên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Để qua mắt lực lượng chức năng, Mú và Sùng chia nhỏ ma túy giấu vào "vùng kín". Khi 2 người đang mang hàng cấm đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.
Khi bóc gỡ nhiều đường dây ma túy với số lượng lớn, gia đình đại úy Khai nhận được thư nặc danh: "Ai hạ sát được Khai (Đại úy Sùng A Khai) sẽ có ngay 150 triệu tiền thưởng".
Khi cảnh sát ập vào bắt quả tang "bà trùm" buôn ma túy, những người thân trong gia đình đã dùng dao, súng kíp tự chế, có hành động đe dọa tổ công tác, nhằm giải vây cho Nú.
Mưa lũ đã cuốn trôi 2 người là bà Lò Thị Xương (43 tuổi) và ông Lường Văn Liến (57 tuổi) tại tỉnh Điện Biên.
Trong số trên 200 phạm nhân của Trại giam Nam Hà được xét đặc xá, trại viên lớn tuổi đã ngoài 70, người trẻ mới 19. Họ mong ngóng giây phút được về sum họp với gia đình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, “thủ phạm” tạo nên “dòng suối máu” là bà Nguyễn Thị Ngọc (53 tuổi) trú tại đội 19 xã Thanh Hưng làm nghề in tiền vàng mã.
Vào 16h30 ngày 19/8, UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên tiếp nhận thông tin từ người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường trên suối Nậm Khếnh, đoạn qua Đội 18, xã Thanh Hưng.
Do nằm trong lòng chảo xung quanh là đồi núi bao quanh có nhiều khe suối. Sau hơn một tuần lũ đi qua, nhà cửa người dân tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên, vẫn ngập sâu trong lũ.
Sau khi di chuyển gần 50 km, lực lượng công an tỉnh Điện Biên phải lội suối, băng rừng vác các bao tải lương thực nặng tới tay người dân ở các xã bị cô lập do trận mưa lũ hôm 1/8.
Do đường liên xã bị sạt lở, phải đi 5 km mới có cầu ra quốc lộ 6 nên nhiều người dân vẫn liều mạng đi qua cây cầu bị lũ hất nghiêng sắp sập sáng 1/8.
Nước từ thượng nguồn cuốn theo hàng loạt khúc gỗ lớn về đập Nậm Mức đã làm cho nhiều người dân Điện Biên bất chấp mưa gió tìm đến vớt về để dựng nhà hoặc làm củi đun.