Đôi tình nhân mặc áo cưới tự tử: Cô gái vẫn còn bất tỉnh
Sau khi được đưa vào Đắk Nông chữa trị thuốc nam, sức khỏe của chàng trai đã ổn định. Còn cô gái vẫn đang nằm mê mệt tại khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Sau khi được đưa vào Đắk Nông chữa trị thuốc nam, sức khỏe của chàng trai đã ổn định. Còn cô gái vẫn đang nằm mê mệt tại khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
TAND Đắk Nông phải hoãn phiên xét xử nguyên Phó chánh Thanh tra tỉnh này về hành vi nhận hối lộ vì một bị cáo liên quan đến vụ án bị tai nạn giao thông.
Theo Công an huyện Cư Jút, thiếu niên đang tập chống đẩy với phạm nhân khác thì ngã quỵ, bất tỉnh. Nạn nhân có thể tử vong do suy hô hấp.
Theo hồ sơ của nhà tạm giam, Quyền và các nghi phạm khác đang tập thể dục trong trại thì thấy người mệt. Thiếu niên này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tim ngừng đập.
Sau khi thiếu niên bị bắt tạm giam tại công an huyện Cư Jút (Đắk Nông), gia đình nhận được thông báo em nhập viện. Nạn nhân tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
Rạng sáng, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của Luân từ phía sau nhà. Ra đến nơi, họ thấy nam thanh niên này đã nằm bất động.
Ngọn lửa bùng phát từ cửa hàng tạp hóa rồi nhanh chóng lan sang các gian hàng kế bên. Cảnh sát điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường.
Sau khi nhậu say, Thiện cự cãi với vợ về việc phân chia tài sản nên 2 bên xảy xô xát. Người vợ bế con chạy ra ngoài thì bị chồng cầm dao đâm chết tại chỗ.
Trong thời gian làm giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha (Đắk Nông), ông Khang buông lỏng quản lý dẫn đến mất 12 ha và bị lấn chiếm 5.609 ha đất rừng.
Sau khi lấy điện thoại của bé gái, Thắng ép nạn nhân ngồi xuống uống rượu rồi dụ ra lô cà phê để hiếp dâm.
Sau khi đi nhậu về bị vợ hờ la mắng, người đàn ông 53 tuổi dùng tay tát mạnh khiến chị này tử vong.
Sau khi dùng dao giết bạn nhậu, nam thanh niên bỏ trốn về quê. Được gia đình thuyết phục, hung thủ ra cơ quan công an đầu thú.
Thấy thanh niên điều khiển xe chạy quá tốc độ, CSGT dừng phương tiện kiểm tra thì phát hiện xe gian nên bàn giao cho công an xử lý.
Thấy 2 nhóm thanh niên đánh nhau, ông Luận can ngăn thì bị Chức chạy về nhà lấy dao chém đứt tai. Hậu quả, nạn nhân phải khâu 12 mũi.
Khi nhảy xuống hồ đuổi theo nhóm nghi can mua bán ma túy, một thiếu úy công an bị đuối nước và tử vong.
Sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem tại trạm y tế xã, bé Hiếu có biểu hiện tím tái. Gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu mất trên đường đi.
Trong lúc can ngăn 2 nhóm bạn xô xát tại quán karaoke, anh Phong bị kẻ lạ mặt chặt rớt bàn tay. Bạn anh này ngất xỉu khi chứng kiến sự việc.
Năm 2001, bà Nguyệt hiến cho thôn 450 m2 trong thửa đất của gia đình để làm hội trường. 13 năm sau, bà lại bị coi là người lấn chiếm đất công trên chính lô đất của mình.
Nguồn tin mới nhất từ Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn 20/8 là thượng úy Đinh Quốc Phong (Đội CSGT CAH Đắk R’lấp) đã tử vong.
Sau cú tông trực diện, chiếc xe con chở 2 cảnh sát giao thông bị đẩy lùi hơn 10 m, một người chết, một trọng thương.
Trong lúc mọi người đang nhậu, Thuận rủ Toán ra vườn cà phê sau chòi rẫy nói chuyện và quan hệ tình dục. Sau đó, 4 thanh niên khác tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân.