Chị ngồi ôm em dưới mưa đến sáng bên thi thể cha mẹ
Cả gia đình vào trú mưa trong chòi thì bị cây lớn ngã đè chết 3 người. Hai chị em H’Hơn (15 tuổi) và K’Bơn (3 tuổi) ôm nhau ngồi bên thi thể cha mẹ dưới trời mưa từ tối đến sáng.
Cả gia đình vào trú mưa trong chòi thì bị cây lớn ngã đè chết 3 người. Hai chị em H’Hơn (15 tuổi) và K’Bơn (3 tuổi) ôm nhau ngồi bên thi thể cha mẹ dưới trời mưa từ tối đến sáng.
Một gia đình gồm 5 người ở xã Đak Nia (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đi làm rẫy gặp mưa to ở lại trú trong chòi. Không may, cây đổ làm chết cả cha mẹ và một bé nhỏ.
UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tịch thu hòn đá để đưa vào bảo tàng. Về đề xuất xử phạt chủ rẫy và chủ máy múc mỗi người 550 triệu đồng, UBND tỉnh sẽ họp thống nhất sau.
Công an tỉnh Đắk Nông đã đề xuất đưa khối đá bán quý giá hàng tỷ đồng đang tạm giữ tại kho vật chứng của cơ quan này vào Bảo tàng tỉnh Đắk Nông.
Đó là “làng Mông”, tên mà người ta thường gọi bản người H’mông, thuộc thôn 10, xã Cư Knia, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.
Bắt giữ người trái pháp luật khiến nạn nhân chết tại trụ sở, hai cán bộ công an thị xã Gia Nghĩa bị HĐXX tuyên phạt án treo. Gia đình nạn nhân bức xúc, cho biết sẽ kháng cáo.
Để bắt được con cá lăng đuôi đỏ nặng 20 kg, một người dân đã phải bám trụ cần câu khoảng 30 phút mới đưa được cá lên bờ.
Sau nhiều lần bị kẻ xấu chặt phá vườn tiêu, gia đình bà Thim thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Có lần, nhóm chặt cây đã mua bia, mồi vào vườn nhậu.
Thấy cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, 4 tên trộm phóng xe bỏ chạy. Sau quãng đường 100 km, lực lượng chức năng đã bắt được 3 người.
Đến 20 ngày 1/4, quốc lộ 14 đoạn qua xã Trúc Sơn (huyện Cư Jut, Đắk Nông) vẫn còn dòng xe dài hơn 2 km kẹt cứng do một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trước đó.
Công an tỉnh Đắk Nông báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý hòn đá bán quý và đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.
Bị Ánh phản kháng và sợ nạn nhân tố cáo hành vi phạm tội của mình nên Khanh đã giết người rồi vứt xác xuống suối phi tang.
Được mọi người đưa đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, thượng sĩ Tiên đã chết trên đường tới bệnh viện.
Trong quá trình đưa súng về trụ sở, ông Thanh đánh rơi súng xuống đất khiến súng bị cướp cò. Đạn bắn trúng bụng một người dân.
Sáng 6/3, ra thăm chuồng bò, bà Đỗ Thị Đỏ (phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) nghe tiếng trẻ con khóc. Lần tìm, bà phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ trong chiếc khăn.
Cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết đối với hòn đá bán quý nặng gần 30 tấn bị tạm giữ trước đó.
“Nếu tìm được hũ vàng dưới đất nhà mình thì có thuộc sở hữu của tôi?”, nhiều bạn đọc thắc mắc trước chuyện tảng đá quý nặng 30 tấn đang bị tạm giữ.
Theo quy định, việc khai thác, vận chuyển, mua bán đá bán quý trái phép sẽ bị tịch thu sung công quỹ.
Theo thông tin ban đầu, tảng đá nặng khoảng 27-30 tấn, là loại đá quý Canxedon lần đầu được phát hiện có trọng lượng "khủng", trị giá tiền tỷ tại huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).
Thiếu tiền tiêu xài, anh em Sang - Hải đã gọi điện vờ mua tiêu của bà Bốn rồi hẹn người phụ nữ ra khu vực vắng tấn công cướp tài sản.
Hòn đá nặng khoảng 27 tấn được nhóm người dùng máy múc đào bới suốt nhiều ngày tại công viên để đưa đi dù chưa được cấp phép.