Chuỗi ngày day dứt của 8X hại nữ sinh trong chòi lá
Sau bữa cơm tối tại nhà nữ sinh lớp 8, Thượng rủ thiếu nữ này đi dạo rồi bất ngờ kéo nạn nhân vào căn chòi thực hiện hành vi đồi bại.
Sau bữa cơm tối tại nhà nữ sinh lớp 8, Thượng rủ thiếu nữ này đi dạo rồi bất ngờ kéo nạn nhân vào căn chòi thực hiện hành vi đồi bại.
Bên trong quán bia đông khách, ít ai biết đến thân thế ông chủ quán từng một thời dọc ngang, phải khoác trên mình cả một “mớ” tiền án, tiền sự…
Đến trụ sở công an sở tại để trình báo sau khi được đặc xá, Danh bảo thời gian tới anh sẽ tiếp tục học nghề hớt tóc để làm lại cuộc đời.
Gần 4 năm vướng lao lý, người đánh cờ tướng tiền tỷ ở miền Tây đã được tự do nhờ cải tạo tốt.
Ông Đoàn Văn Vươn về đến nhà trong niềm vui và xúc động của bà con xã Vinh Quang, Tiên Lãng (Hải Phòng). Họ chuẩn bị pháo giấy và bắc rạp làm cơm chiêu đãi người nông dân.
Khi những chuyến xe chở các phạm nhân vừa được đặc xá ra khỏi cửa trại giam Thủ Đức (Bình Thuận) thì có nhiều người phụ nữ lớn tuổi chạy theo tìm con.
Nói về phạm nhân Vũ Thị Kim Anh được đặc xá dịp 2/9, cán bộ trại giam Phú Sơn 4 cho biết điều này không có gì đặc biệt, cán bộ nơi đây làm theo đúng chủ trương của Bộ Công an.
Sau khi trút bỏ bộ trang phục phạm nhân trở thành công dân tự do, bước ra cổng gặp lại người thân, nhiều người đã cười vui sướng. Có bà mẹ đã không cầm được nước mắt.
Sáng 31/8, tại trại giam Thủ Đức, đại diện Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ trao quyết định đặc xá cho 851 phạm nhân.
11h ngày 31/8, anh em ông Đoàn Văn Vươn - Đoàn Văn Quý được tự do sau 3 năm, 7 tháng, 21 ngày sống tại trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương).
"Chúng tôi cảm kích và xúc động đến òa nước mắt bởi buổi lễ diễn ra long trọng và tình người quá...", người thân một phạm nhân được đặc xá chia sẻ với Zing.vn.
Có 851 phạm nhân tại trại giam Thủ Đức (Bình Thuận) được hưởng đặc xá trong dịp này. Họ cởi bỏ áo phạm nhân, chính thức xuất trại để làm lại cuộc đời sau lầm lỡ.
Sân bóng đá thường ngày là nơi giao lưu thể thao của các phạm nhân sau giờ giải lao, nhưng sáng 31/8, nơi đây trở thành một sân khấu ngoài trời để 230 phạm nhân đón nhận niềm vui.
Nụ cười, nước mắt của người thân, phạm nhân được gặp lại nhau sao nhiều năm xa cách tại trại giam Hồng Ca khiến ngày đặc xá ý nghĩa hơn.
"Em chưa có dự định gì lớn, bởi xuất phát của em bây giờ không như trước đây...", cô nữ sinh từng được nhắc đến vụ án giết người trên xế hộp cách đây hơn 6 năm nói.
Trước ngày đặc xá, phạm nhân 21 tuổi nói gia đình không lên trại đón, anh sẽ tự bắt xe khách về nhà. "Lời đầu tiên em sẽ xin lỗi cha mẹ vì những lỗi lầm gây ra", trại viên tâm sự.
Bữa cơm của họ gồm rau xanh, thịt kho, chân giò hầm, chả lụa... Nơi đây cũng tràn ngập tiếng cười và những lời động viên trong mùa đặc xá 2015.
Bữa cơm thân mật giữa người được đặc xá với bạn chung trại diễn ra rộn rã tiếng cười. Người được đặc xá động viện bạn cố gắng cải tạo, sớm được đặc xá trở về với gia đình.
Gia đình tan vỡ, 2 con trai - người chết vì ma túy, đứa mang HIV, ông Chấn những tưởng ở cái tuổi xế chiều như mình sẽ chẳng còn biến cố nào ập xuống nữa thì lại vướng lao lý.
Cao ráo, da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, Quảng là phạm nhân trẻ tuổi nhất trại giam Hồng Ca đang chờ xem xét đặc xá. Cậu e dè kể về ý đồ hãm hại bạn gái “nhí” 4 năm về trước.
Từng là “kép chánh” của đoàn cải lương, ông Quý lăn lộn trên sân khấu nhiều năm trước khi chuyển nghề và chịu án 15 năm 6 tháng vì tội Bắt giữ người trái pháp luật và Giết người.