Chuyện lạ ở Đà Nẵng: Dân đập nhà rồi ra ở lán trại
Nửa tháng nay, 12 hộ dân ở tổ 20 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phải sống cảnh màn trời chiếu đất sau khi tự tay đập bỏ nhà cửa của mình.
Nửa tháng nay, 12 hộ dân ở tổ 20 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phải sống cảnh màn trời chiếu đất sau khi tự tay đập bỏ nhà cửa của mình.
Nhân viên bảo vệ trong một siêu thị yêu cầu các vị khách tuân thủ thủ tục kiểm tra cơ thể bằng máy soi. Họ sửng sốt khi thấy máy báo rằng một chiếc kéo nằm trong cơ thể.
Ngày 12/3, hàng trăm xe tải, xe container đã ùn ứ tại các nhà máy sản xuất thép ở các KCN thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thị trường cà phê hòa tan năm 2015 đang thể hiện những dòng đối lưu lạ lùng khiến nhiều người bất ngờ.
Các vị khách nam giới sửng sốt khi thấy người phụ nữ trong tivi thực hiện những hành động rất khớp với bà chủ cửa hàng.
Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử' Đường lên đỉnh Olympia' có những điểm số lạ đến thế.
Có lẽ ở Việt Nam lâu nay, chuẩn mực trong giờ giấc ít được mọi người tôn trọng. Dần dần, những người tuân thủ theo chuẩn mực đó lại bị xem là… chuyện lạ.
Ở Công viên Tao Đàn có một ngôi mộ cổ nhưng lâu nay nhiều người dân không biết người nằm dưới mộ là ai.
Chuyện lạ tại Sở KHĐT, chỉ làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật mà một DN đã mất hơn 3 tháng, 11 lần bổ sung hồ sơ nhưng vẫn chưa có giấy phép hợp lệ.
Từ “cơn nghiện sách”, phạm nhân Giang nảy ra ý tưởng xây dựng thật nhiều đầu sách cho thư viện vốn rất khiêm tốn của trại giam. Một ý tưởng ban đầu khiến bạn tù cho là điên khùng.
Bị ngăn cản nhưng cô Hằng nhất định không ở lại thành phố mà về dạy ở vùng quê nghèo. Bạn bè bỏ nghề gần hết, cô vẫn say sưa đi chân đất, đội nón lên lớp dạy trẻ những ngày mưa.
Cầu Cần Thơ đã thông suốt gần 8 năm qua, chuyện lạ là nhiều người dân ở miền Tây vẫn thích bỏ tiền qua sông trên những chiếc đò hơn là đi cây cầu dài nhất Đông Nam Á này.
Cái tên Hoài Linh nổi tiếng đến mức anh xuất hiện ở đâu cũng gây ra hiệu ứng đám đông. Cùng đó là giá cát-xê cao nhất nhì ở cả thị trường trong nước và hải ngoại.
Những cô cậu mới trên 10 tuổi thì làm được gì để nuôi thân? Lứa tuổi ấy nào đã đủ suy nghĩ, thậm chí chưa lo nổi cho bản thân, nhưng đã vướng vào nghịch lý là phải làm bố, làm mẹ.
Phải đến khi có sự can thiệp của chính quyền địa phương, Sơn mới thuê người đưa chiếc quan tài ra khỏi nhà bố mẹ.
Chuyện thật mà nghe như… đùa. Trụ sở của UBND phường bỗng được một người phụ nữ mang bán với giá 1.050 lượng vàng SJC.
Câu chuyện chỉ được cưới 2 ngày trong một tháng khiến chúng tôi chưa hết bất ngờ, thì nay lại ngỡ ngàng hơn với quy định khá kỳ dị về mồ mả cho người chưa khuất.
Cả tháng, người dân thị trấn Yên Lạc (Vĩnh Phúc) chỉ được tổ chức đám cưới trong hai ngày, mùng 2 và 16 âm lịch.
Đàn ông tại những ngôi làng khô hạn ở Ấn Độ thường cưới hai hoặc ba vợ, để có người đi kiếm nước ngọt về cho gia đình.
Bỏ công việc ổn định, anh Nguyễn Danh Tùng quyết định thuê 1 ha đất để kinh doanh dịch vụ cho thuê đất trồng rau sạch, với giá thuê từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng mỗi tháng.
Một phụ nữ ở Myanmar nói cô là một binh sĩ Nhật Bản mà dân làng thiêu sống và treo lên cây trong chiến tranh. Hai cổ tay của cô đều có nếp hằn giống vết trói bằng dây thừng.