Nam công nhân tử vong khi sập mái che nhà xe
Công nhân tại một khu du lịch ở Bình Thuận mắc võng ngủ trưa trong nhà xe và gặp nạn khi mái che bất ngờ sập từ trên cao xuống đất.
Công nhân tại một khu du lịch ở Bình Thuận mắc võng ngủ trưa trong nhà xe và gặp nạn khi mái che bất ngờ sập từ trên cao xuống đất.
Nghi ngờ vợ ngoại tình, Đực dùng dao đâm chết nạn nhân trong “phòng hạnh phúc” của trại giam Z30D, sau đó tự tử nhưng được cứu sống. Can phạm này đang thụ án 17 năm tội Giết người.
Tàu cá Bình Thuận đang đánh bắt hải sản trên biển cách đảo Phú Quý 16 hải lý về hướng đông nam thì phát nổ, cháy. 6 thuyền viên phải nhảy xuống thuyền thúng rời tàu thoát thân.
Người dân phường Phước Lộc (thị xã La Gi, Bình Thuận) phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển trong tình trạng phân hủy nặng và không còn đầu.
Ba du khách đang tắm biển tại bãi Đồi Dương (thị xã La Gi, Bình Thuận) thì bị sóng biển cuốn trôi, 2 người được cứu. Riêng anh Thành được tìm thấy cách nơi bị nạn gần 10 km.
Người dân phát hiện cháu Sĩ nổi trên mặt hồ nước trong công viên thị xã La Gi (Bình Thuận) nhưng không ai dám xuống cứu. Khi lực lượng công an đến thì nạn nhân đã tử vong.
“Phòng hạnh phúc là một chính sách nhân văn nhưng chưa được pháp luật quy định đầy đủ nên đã phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc trên thực tế”, LS Nguyễn Hữu Thế Trạch nói.
Thanh tra Giao thông tỉnh Bình Thuận yêu cầu dừng xe tải chở cát để kiểm tra tải trọng thì tài xế Kiều lái xe chạy vào bãi, đóng cửa và xúc cát khỏi xe nhằm phi tang.
Anh Bé chở vợ đi xe máy đang chuyển hướng qua đường trên quốc lộ 1 thì bị ôtô cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Vụ tai nạn làm 2 vợ chồng tử vong, xe máy bị đẩy văng xa gần 100 m.
“Đây là khu thăm gặp nên trại giam không có quyền xét người mà chỉ yêu cầu, động viên gia đình giao nộp nhưng họ không nộp”, vị phó giám thị cho biết.
Bộ Công Thương hoàn tất việc kiểm điểm ông Hà Quốc Quân, lãnh đạo của đơn vị tư vấn cho dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển.
Đực đưa vợ vào “phòng hạnh phúc” của trại giam Z30D rồi dùng dao đâm nạn nhân chết tại chỗ, sau đó tự tử nhưng được cứu sống. Can phạm này đang thụ án 17 năm về tội Giết người.
Thành và Huấn thấy căn nhà mở đèn suốt đêm, nên biết gia chủ đi vắng và cạy cửa trộm cắp nhiều tài sản, trong đó có bức tượng Phật cổ bằng đồng nặng 2,5 kg, trị giá 7,5 tỷ đồng.
Băng "nữ quái" ngụ tại huyện Định Quán (Đồng Nai) đến thị xã La Gi (Bình Thuận) cạy cốp xe máy để trộm cắp tài sản. Cảnh sát đã bắt được 4 người trong băng trộm này.
Ông Huỳnh Văn Truyện, cha ông Huỳnh Văn Nén, đã nhờ luật sư tư vấn để gửi đơn lên TAND huyện Hàm Tân (Bình Thuận), yêu cầu tuyên bố con trai của ông mất năng lực hành vi dân sự.
Khu bảo tồn biển Hòn Cau (Tuy Phong, Bình Thuận) vừa ấp nở và thả về biển 103 con rùa. Trong tháng 7, nơi đây đã di dời, ấp nở 3 ổ trứng, thả về đại dương hơn 300 con rùa con.
Ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã đến thăm, động viên và hỗ trợ các cán bộ Công an tỉnh Bình Thuận trong vụ tai nạn giao thông vào tối ngày 26/7.
Xe Camry chở các công an tỉnh Bình Thuận đang dừng chờ kẹt xe, bất ngờ bị xe tải phía sau tông mạnh, đẩy vào gầm xe phía trước làm 2 cán bộ tử vong.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc nhận chìm vật, chất của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.
“Để vật chất nạo vét vào trong những kè biển, một mặt chống xói lở, mặt khác giải quyết được chất nạo vét chứ không đưa xuống biển”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận kiến nghị.
Người dân Vĩnh Tân phát hiện con rùa nặng gần 60 kg bơi trong bể chứa nước tuần hoàn của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nên báo cho Khu bảo tồn biển Hòn Cau.