Người giáp mặt bác sĩ Tường vào đêm phi tang xác
“Khi vào bệnh viện, chỉ có một mình bác sĩ Tường không thấy ai đi cùng. Tối đó, vào lấy xe nhưng phải rất lâu sau anh ta mới ra”, nhân viên bảo vệ bệnh viện E khẳng định.
“Khi vào bệnh viện, chỉ có một mình bác sĩ Tường không thấy ai đi cùng. Tối đó, vào lấy xe nhưng phải rất lâu sau anh ta mới ra”, nhân viên bảo vệ bệnh viện E khẳng định.
UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Chính phủ việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm liên quan đến sai phạm tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
"Thi thể khi bị phi tang xuống sông Hồng còn mặc nguyên quần áo và nhiều đặc điểm nhận dạng, chúng tôi hết sức lưu ý những đặc điểm này", Phó phòng cảnh sát đường thủy, Công an Hà Nội nói.
“Mọi khả năng tìm thấy thi thể nạn nhân chị Huyền bằng ngoại cảm đều là hoang đường, quan trọng nhất là phải thực nghiệm hiện trường một cách chi tiết, tỉ mỉ...”, Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải chia sẻ.
Hai luật sư vừa được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho gia đình bị hại Huyền - nạn nhân vụ ném xác phi tang ở thẩm mỹ viện Cát Tường.
Khẳng định 'bức thư lạ' xuất hiện trên mạng không logic nhưng gia đình chị Huyền vẫn đi theo hướng dẫn để tìm kiếm người thân xấu số của mình.
Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khi ông dự buổi tiếp xúc với cử tri Hà Nội vào ngày 12/11/.
Thông tin thi thể chị Huyền không có nội tạng, ổ bụng có đá xanh nhỏ kích cỡ 3 - 4cm, quanh người có quấn vải trắng xô... lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự cho biết đó chỉ là thông tin "vỉa hè".
"Tôi nghĩ cơ quan công an nên thực nghiệm lại hiện trường, có dựng lại hiện trường thật chu đáo thì mới xác định được lời khai có vấn đề gì không", Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia Vũ Dương nói.
"Chúng tôi vẫn đang đi tìm nhưng chưa thấy hai ngôi nhà hoang như chỉ dẫn", ông Quang - người thân của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền nói.
Người nhà chị Huyền cho biết, hiện gia đình đang thuê tàu, tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân tại khu vực cửa biển Ba Lạt, Thái Bình.
Sau khi thắp hương cho chị Huyền, người nhà bác sĩ Tường không có một lời xin lỗi mà đưa ra đề nghị giúp đỡ để giảm nhẹ tội cho vị bác sĩ "ném xác phi tang".
"Buổi tối hôm vứt xác về nó chạy ra nói với tôi bảo rằng ngủ trong nhà lạnh quá, không dám ngủ một mình và xin ra ngủ với bố", mẹ của nhân viên bảo vệ Khánh làm ở thẩm mỹ Cát Tường nói.
"Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Tường và Khánh theo Điều 242 và 246 Bộ luật hình sự, do đó người "nẫng" chiếc iPhone 5 của nạn nhân sẽ bị tội nặng nhất ở thời điểm này", luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.
Ông Lê Văn Viễn bố đẻ nạn nhân Huyền đã gửi bức tâm thư cho rằng bị can Nguyễn Mạnh Tường đã phạm tội Giết người.
Luật sư Tạ Anh Tuấn cho rằng, tổng hình phạt 2 tội danh bị khởi tố thì khả năng bị can Tường phải chịu tối đa không quá 7 năm tù.
Có một chi tiết trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nạn nhân ít được đề cập đến trong thời gian vừa qua chính là chiếc xe ô tô mà bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chở xác đi phi tang.
“Gia đình đã bàn bạc và dự tính sẽ thuê luật sư vào cuộc để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho gia đình”, ông Quang, cậu của chồng nạn nhân thẩm mỹ viện bị phi tang xác nói.
Người thân của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bất ngờ về việc nghi can Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, không bị khởi tố về tội “Giết người”.
Khi chưa chứng minh được động cơ, mục đích tước đoạt tính mạng nạn nhân Huyền, sẽ không thể truy cứu trách nhiệm bác sỹ Tường về tội danh giết người.
Bác sĩ ném xác người xuống sông Hồng để phi tang vừa bị cơ quan điều tra khởi tố hai tội danh.