Giám đốc Công an Hà Nội: Thấy xác mới định được tội danh
“Phải tìm được xác chị Lê Thị Thanh Huyền thì mới xác định được tội danh của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói.
“Phải tìm được xác chị Lê Thị Thanh Huyền thì mới xác định được tội danh của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói.
Nhà giáo Quan Lệ Lan, công tác tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người xác nhận những người đến chỉ nơi xác chị Huyền đang bị vùi đâu đó dưới cầu Thanh Trì không có trong danh sách những nhà ngoại cảm được công nhận.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu UBND Hà Nội sớm ra kết luận về việc xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm trong quản lý Nhà nước đối với vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường.
"Đúng là chưa bao giờ phải chịu nỗi đau đớn bỗng nhiên giáng xuống, nhất là không tìm được thi hài của cháu lại càng xót thương cùng cực...", chú của nạn nhân bị thẩm mỹ viện ném xác phi tang xót xa.
Đội trưởng đội khám nghiệm cho biết việc thi thể chị Huyền không nổi là một trường hợp đặc biệt mà sau nhiều năm làm công tác hiện trường ông mới gặp.
"Lúc đó, tôi không nghĩ được gì, cuống quýt làm mọi việc hòng che giấu tội lỗi", giám đốc thẩm mỹ Cát Tường nói.
Trong số tài sản của chị Lê Thị Thanh Huyền mang theo có chiếc điện thoại iPhone 4 đã bị mất, hiện chưa xác định bị rơi hay ai đó đã lấy đi.
“Đến giờ phút này dù chỉ một tia hy vọng gia đình cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm. Cũng đã có rất nhiều người đến chia buồn, nhiều người cung cấp thông tin nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả".
“Bây giờ lấy cây chuối thối một nửa thả xuống chỗ nạn nhân bị ném. Theo dõi cây chuối nếu nó trôi đến chỗ nào, chạm vào chỗ nào thì tìm chỗ đó.
Sau khi thấy chị Huyền tắt thở, bác sĩ Tường gọi điện cho vợ. Người phụ nữ đã cố khuyên chồng nên đưa nạn nhân đến bệnh viện và thông báo cho gia đình nạn nhân.
Thầy giáo và sinh viên khoa Lặn trường Giao thông vận tải là những người làm nhiệm vụ chính trong cuộc tìm kiếm xác chị Huyền. Nước lạnh, song các thợ lặn vẫn thay nhau làm nhiệm vụ dưới độ sâu 7 - 10 mét.
Trưa 25/10, sau nhiều tiếng tìm kiếm nạn nhân bị giám đốc thẩm mỹ viện ném xác phi tang không có kết quả, đội thợ lặn tạm nghỉ. Nhà ngoại cảm cũng xuất hiện với hi vọng sớm tìm được chị Huyền.
Dù thời tiết nhiều gió, chuyển lạnh nhưng người nhà nạn nhân vẫn đau đáu hướng mắt theo đoàn thợ lặn suốt đêm với hy vọng sẽ may mắn tìm được thi thể người thân.
Theo Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng, việc thẩm mỹ viện Cát Tường hoạt động trái phép tới 6 tháng nhưng chưa bị kiểm tra vì… quá nhiều cơ sở.
Tối 24/10, đội thợ lặn chuyên nghiệp gần 20 người bắt đầu tiến hành rà từ mép cầu Thanh Trì, xuôi về hướng Thường Tín (Hà Nội) với hy vọng sớm tìm thấy thi thể chị Huyền.
Chiều 24/10, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch quận Hai Bà Trưng kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với tập thể, cá nhân liên quan vụ việc cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường.
Sau 5 ngày bị Giám đốc thẩm mỹ Cát Tường ném xuống sông Hồng phi tang, công an vẫn đang tung các mũi tìm chị Huyền. Ngư dân sống dọc sông cho rằng thời tiết lạnh, nạn nhân chưa thể nổi lên.
Nếu pháp y tử thi phát hiện trong ngực, bụng nạn nhân có nước thì chắc chắn khi bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xuống sông nạn nhân vẫn còn sống. Như vậy đã cấu thành hành vi “giết người”.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68, CA Hà Nội), việc tìm kiếm sẽ phải căn cứ vào mực nước sông, nếu thi thể bị ném vào luồng chảy thì có thể bị trôi xa.
Trong đêm, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - người trực trực tiếp làm phẫu thuật thẩm mỹ, vứt xác phi tang khi nạn nhân tử vong được đưa về Phòng cảnh sát hình sự lấy lời khai.
Cảnh sát nhận định, với độ cao từ thành cầu Thanh Trì xuống mặt nước sông Hồng là vài chục mét, nên khi chị Huyền bị ném xuống, thi thể sẽ xuống rất sâu dưới lòng sông.