Vợ Nguyễn Mạnh Tường có căn cứ đòi được xe không?
Bà Hằng chỉ có thể đòi được nửa giá trị chiếc xe ôtô trong trường hợp không biết hành vi phạm tội của chồng và không có mặt trên xe thời điểm đó.
Bà Hằng chỉ có thể đòi được nửa giá trị chiếc xe ôtô trong trường hợp không biết hành vi phạm tội của chồng và không có mặt trên xe thời điểm đó.
Cho rằng chiếc xe ôtô Kia chở thi thể chị Huyền đi phi tang xác là tài sản chung của hai vợ chồng, vợ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm đơn kháng cáo xin lại nửa chiếc xe này.
Hai người đàn bà không quen biết nhau, có cuộc sống hoàn toàn khác nhau, nhưng họ phải gạt nước mắt khi chứng kiến người chồng đang gánh lấy những sai lầm đã gây ra.
Ngày 5/12, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (cựu giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) 19 năm tù. Cùng nhìn lại từ đầu vụ án gây bàng hoàng dư luận này.
Ba phụ nữ đó, người không toàn thây, người thành ngơ ngẩn, người phải ngập trong đau khổ với dồn dập những khó khăn, bất hạnh.
Trình bày tại tòa, bà Hiền nghẹn giọng: "Là một người mẹ, tôi đau đớn tận cùng khi nhận tin con bị ném xác xuống sông. Tường thực sự là bác sĩ máu lạnh".
Sau phiên tòa xét xử, gia đình nạn nhân chia sẻ mức án 19 năm tù đối với bị cáo Tường là chấp nhận được nhưng mức bồi thường không thỏa đáng nên sẽ xem xét kháng cáo phần này.
Chiều muộn ngày 5/12, HĐXX áp dụng hình phạt cao nhất (19 năm tù), riêng Khánh thấp hơn 27 tháng so với mức VKS đề nghị.
Người giữ quyền công tố tại tòa nói, qua lời khai cho thấy chị Huyền chết trong thẩm mỹ viện Cát Tường, nguyên nhân do bác sĩ thực hiện hút mỡ bụng gây ra.
Chiều 4/12, Khánh tiết lộ trước khi phi tang xác chị Huyền, ở tầng 2, bị cáo này có nghe đến một kế hoạch dàn dựng vụ tai nạn giao thông.
Thấy hai đứa cháu ngoại ôm di ảnh mẹ, bà Hiền chốc chốc lại ôm mặt khóc nức. Người thân chị Lê Thị Thanh Huyền lặng lẽ đứng dưới trời mưa lạnh chờ vào dự xử.
Bị cáo Tường khai, Khánh là người gợi ý anh ta mang xác chị Huyền đi phi tang. Tuy nhiên, bị cáo 18 tuổi đã phủ nhận điều này.
Do không có cơ sở để xác định nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Thanh Huyền, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Mạnh Tường tội danh cũ, mức án cao nhất là 20 năm tù.
Khi đã hết thời hạn gia hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm thì cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra.
Theo trưởng phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Nam, hộp sọ nghi là của chị Huyền được người dân phát hiện đã từ lâu.
Trong bán kính 100 m, 2 thợ lặn đã ngụp dưới dòng sông Hồng với hy vọng tìm được phần thi thể còn lại của nạn nhân vụ án Cát Tường.
Tại công an huyện Gia Lâm, chồng chị Huyền - nạn nhân vụ Cát Tường khẳng định sẽ thêm một lần tìm nốt phần thi thể còn lại của vợ ở bến đò Văn Đức.
Thẩm mỹ viện Cát Tường có bề ngang hơn 3 mét, sâu hơn chục mét, giữa các phòng - khu chức năng như phẫu thuật, hậu phẫu, chăm sóc sắc đẹp... được ngăn cách bằng tường lửng.
Bố đẻ chị Huyền - nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường nhận thông báo từ hai nam thanh niên rằng người thân của họ phát hiện chiếc sọ nghi của người đã phân hủy tại Duy Tiên, Hà Nam.
Điều dư luận quan tâm nhất là việc tìm thấy thi thể nạn nhân có ý nghĩa như thế nào trong quá trình xác định bản chất vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường xôn xao thời gian qua.
Theo một chuyên gia của Viện Pháp y quốc gia, thi thể ngâm dưới nước cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình phân tích ADN.