Đường về với người thân của nạn nhân vụ Cát Tường
Gần một năm mất tích, thi thể chị Huyền bất ngờ nổi trên mặt nước. Từ nay, gia đình nạn nhân xấu số đã có thể đến mộ người thân để hương khói.
Gần một năm mất tích, thi thể chị Huyền bất ngờ nổi trên mặt nước. Từ nay, gia đình nạn nhân xấu số đã có thể đến mộ người thân để hương khói.
Nhiều người quan tâm tới vụ án vẫn thắc mắc tại sao thi thể chị Huyền mất nhiều bộ phận, liệu có kịch bản giấu xác nào khác chưa được phát hiện hay không?
Theo một cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự, thi thể nạn nhân thẩm mỹ Cát Tường chậm nổi có thể do một số nguyên nhân như mắc dưới đáy sông, bị cát vùi rồi kẹt luôn dưới đó.
Với tình tiết mới xuất hiện là bê tông dính vào hai bên đùi chị Huyền, luật sư cho rằng có thể Tường đã đem giấu xác chỗ khác và lời khai trước đây của anh ta là không trung thực.
Đại tá Nguyễn Văn Viện - Chánh văn phòng Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đang xem xét chị Huyền chết trong tình trạng trước hay sau khi bị ném xuống sông.
Khi kéo lờ tôm trên sông Hồng (Hà Nội) lúc sáng sớm, ông Ngoan hoảng hốt nhìn thấy thi thể trong quá trình phân hủy, hai bên đùi có hai mảng bê tông to bằng viên gạch.
Mỗi lần nghe tin đồn tìm thấy thi thể nạn nhân trôi sông, gia đình chị Huyền lại tất tưởi xuống hiện trường. Và những tia hy vọng đã nhiều lần lóe lên trong đầu họ...
Sau gần 20 ngày, kết quả giám định cho thấy ADN của thi thể trôi sông đã phân hủy mạnh ở bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội) trùng với mẫu của mẹ chị Huyền.
Xác người nổi ở bến đò Văn Đức nghi là nạn nhân vụ thẩm mỹ Cát Tường bước đầu được xác định chết do ngạt nước. Bác sĩ Tường lại khai chị Huyền tử vong trước khi bị ném xuống sông.
9 tháng kể từ khi xác con gái bị phi tang, cho đến thời điểm hiện tại, gia đình nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường cho biết đã quá mệt mỏi trước quá nhiều luồng thông tin.
Trước thông tin tìm thấy xác người trôi sông giống nạn nhân vụ Cát Tường, chiều 18/7, Luật sư Vũ Gia Trưởng, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại, cũng đã có mặt tại hiện trường.
Trong lúc đi bắt tôm, một người dân phát hiện ra thi thể nữ giới đang trong thời kì phân hủy cuối tấp vào bờ sông. Rất đông người dân cho rằng đây là xác của nạn nhân vụ Cát Tường.
Dù chưa có kết quả xác minh người phụ nữ xấu số ở bên bến đò có phải con gái mình hay không nhưng ông Viễn vẫn chia sẻ: "Tôi có niềm tin lần này sẽ tìm thấy xác con".
Theo đặc điểm nhận dạng, xác người mặc áo hoa chấm tím, quần đen đựng trong bọc có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.
Luật sư tham gia phiên tòa xét xử vụ Cát Tường cho rằng, kết quả trưng cầu giám định phương pháp phẫu thuật của Nguyễn Mạnh Tường sẽ giúp HĐXX xác định tội danh các bị cáo.
Trong lúc hai bị can Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh không biểu lộ nhiều cảm xúc thì người nhà chị Huyền mang khăn tang cùng tâm trạng nặng trĩu tới phiên tòa.
Thấy một số vấn đề chuyên môn, không thể giải quyết được tại tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường. Những người dự khán vỗ tay.
Trong cuộc gặp gỡ với gia đình nạn nhân, vợ bác sĩ Tường cho hay chồng chị thừa nhận là kẻ chủ mưu gây ra vụ ném xác bệnh nhân phi tang.
Trong lần gặp mới nhất, bị can Đào Quang Khánh kể, khi thực hiện hành vi ném xác chị Huyền xuống sông đã nhìn thấy ở bụng nạn nhân có vết rạch.
Nhận lời nhắn của vợ từ luật sư, bác sĩ Tường lặng đi một lúc, mặt biến sắc. Rồi ông ta cũng chuyển lời của mình đến vợ - không cần gửi đồ vào trại giam, sẽ cố gắng cải tạo tốt.
Bác sĩ Tường hứa rằng sau khi cải tạo, được trở về với xã hội, ông sẽ tìm cách bù đắp cho gia đình nạn nhân.