Những mặt hàng Vu lan khiến nhiều người phì cười
Tận mắt chứng kiến những mặt hàng như súng AK, kèn đám ma, máy ảnh, máy xúc, xe Jeep... tại làng vàng mã Đông Hồ, Thuận Thành (Bắc Ninh) nhiều người phải bật cười.
Tận mắt chứng kiến những mặt hàng như súng AK, kèn đám ma, máy ảnh, máy xúc, xe Jeep... tại làng vàng mã Đông Hồ, Thuận Thành (Bắc Ninh) nhiều người phải bật cười.
Lửa bùng lên từ một phân xưởng, sau đó lan khắp kho chứa nguyên liệu của một công ty thuốc lá ở Bắc Ninh khiến hàng chục lính cứu hỏa vật lộn suốt nhiều giờ mới khống chế được.
Sáng nay, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ đưa vụ án Tráng A Tàng (33 tuổi, tức “Tàng Keangnam”) và 11 đồng phạm có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy ra xét xử.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất linh kiện nhựa và may mặc ở Bắc Ninh vào lúc 5h30 sáng 16/7. Xe chữa cháy từ nhiều nơi được huy động tham gia.
Ngày 29/6, Chánh toà Hình sự TAND tỉnh Bắc Ninh- ông Vũ Công Đồng cho biết, phiên tòa xét xử Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) sẽ không diễn ra như dự kiến.
Tự vỗ ngực xưng tên là trùm giang hồ, Hoàn đến tận nhà phó giám đốc công an tỉnh gây sự. Bị bắt, khám xét nhà, công an phát hiện lượng ma túy lớn trong nhà tên này.
Nhà máy với công suất giai đoạn đầu 6 triệu thùng sản phẫm mỗi năm, đặt tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.
50 tuổi với vẻ mặt không có gì bặm trợn, giang hồ nhưng Nguyễn Văn Hoàn có tới 6 tiền án, tiền sự.
Nguyễn Văn Hoàn (50 tuổi, trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nguyễn Đăng Phái (28 tuổi), làng Văn Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, được người dân quanh vùng đặt cho biệt danh “vua ổi”.
Thay vì ngả nón như các năm trước vì bị cấm, hội Lim 2015 ở Bắc Ninh diễn ra với nhiều cảnh liền anh, liền chị nhận tiền bằng tay.
Ngày đầu tiên của hội chọi trâu xuân Ất Mùi diễn ra tại SVĐ Phú Sơn (Bắc Ninh) có 6/12 con trâu thua trận bị đem thịt bán cho du khách với giá cao gấp đôi ở nhưng vẫn cháy hàng.
Trong lần đầu được tổ chức tại Bắc Ninh, nhiều pha nguy hiểm chết người diễn ra khi trâu chọi lao về phía những người có mặt trong sân đấu.
Trong lần đầu được tổ chức tại Bắc Ninh, nhiều pha nguy hiểm chết người diễn ra khi trâu chọi thua trận lao về phía những người có mặt trong sân đấu.
"Chém lợn là lễ hội có truyền thống mấy trăm năm, là đời sống của người dân làng Ném Thượng. Không thể nói bỏ là bỏ ngay được", Phó giám đốc Sở Văn hóa Bắc Ninh nói.
Sáng mùng 6 Tết, người dân làng Ném Thượng (Bắc Ninh) vẫn thực hiện nghi lễ truyền thống chém lợn giữa sân đình như mọi năm bất chấp những tranh luận ồn ào thời gian qua.
Vẫn giống như mọi năm, hai 'ông ỉn' được tuyển chọn của làng Ném Thượng (Bắc Ninh) lại được mang ra chém tế Thánh, sáng mùng 6 Tết.
Đã từ lâu với tâm niệm "đầu năm vay Bà cuối năm trả nợ", những ngày đầu năm Ất Mùi, tại đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), hàng vạn người nô nức đến làm lễ xin bà cho vay lộc rơi.
Từ việc bén duyên với nghề nuôi chim công, đến nay, ông Nguyễn Hữu Khởi ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh không chỉ giàu lên nhanh chóng, xây được nhà tầng.
Daniel Toohey, một người nước ngoài đã được đặc cách kề vai rước quả pháo khổng lồ dài 6 mét tại lễ hội làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh).
Hơn 100 bô lão khu phố Thượng (Bắc Ninh) đã tổ chức cuộc họp không đồng tình việc đổi tên lễ hội “Chém lợn” thành lễ hội “Rước lợn” như đề nghị của Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh.