Hơn chục tàu tìm kiếm cô gái nghi mất tích dưới sông Gành Hào
Gần một ngày quần đảo khắp tuyến sông từ cảng cá Gành Hào đến cửa biển nhưng hơn chục phương tiện vẫn chưa tìm được cô gái 19 tuổi nghi mất tích trong vụ chìm tàu ở Bạc Liêu.
Gần một ngày quần đảo khắp tuyến sông từ cảng cá Gành Hào đến cửa biển nhưng hơn chục phương tiện vẫn chưa tìm được cô gái 19 tuổi nghi mất tích trong vụ chìm tàu ở Bạc Liêu.
Nhiều người cho rằng Duyên có đi trên con tàu chìm dưới sông Gành Hào và đã mất tích khi ra biển rước "Ông".
Thương không dám nhảy vì sợ tàu lật đập vào người. Sau khi tàu chìm, anh cố gắng dùng hai tay nâng bạn gái lên mặt nước, lấy chân đạp liên tục.
Tàu cá của người dân đi theo đoàn thuyền ra biển dự lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu đã bị chìm khiến 2 người chết. Hiện có trên chục người đang cấp cứu tại bệnh viện.
Phát hiện chị Diệu đi một mình, hai thanh niên vượt lên ép xe và khống chế thai phụ để cướp phương tiện lúc nửa đêm.
Phát hiện xe tải chở tôm có dấu hiệu nghi vấn, cảnh sát giao thông ra lệnh dừng xe để lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện gần nửa tấn tôm bẩn.
Ngày tuần nên có rất nhiều người đi viếng chùa và nhà thờ ở miền Tây khiến một số nơi trên quốc lộ 1A bị kẹt xe từ sớm.
Ôtô tải đang đậu trong sân nhà dân ven quốc lộ 1A đã bị xe 7 chỗ tông mạnh từ phía sau khiến 6 người bị thương gần cầu Số 2 ở Bạc Liêu.
Không chỉ trộm trăn và cá sấu, nhóm của Được (ở Bạc Liêu) còn thích lấy đàn organ. Khi biết công an theo dõi, tên cầm đầu trốn lên Bình Dương nhưng không thoát.
Trước khi chị Thoa bị chồng đoạt mạng trong phòng trọ, người phụ nữ này đã gửi đơn đến tòa án để xin ly hôn Hiệp.
Để tăng lợi nhuận bất chính, ông Tài được cho là chỉ đạo công nhân bơm nước vào bụng heo trước khi chở chúng đến chợ đầu mối bán cho người khác.
Sạt lở nghiêm trọng uy hiếp sự an toàn đối với kè ven biển nên UBND tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định công bố lệnh khẩn cấp về thiên tai.
Nghe đứa trẻ kêu thất thanh trong phòng trọ, hàng xóm chạy sang thấy Hiệp (ở Bạc Liêu) cắt mạch máu tay tự tử, còn vợ anh này đã tử vong bởi vết thủng sâu ở cổ.
Bà Hoa tin lời một người đàn ông tự xưng là cán bộ điều tra nên chuyển tiền vào tài khoản của đại tá dỏm và mất 250 triệu đồng.
Sau nhiều lần thực hiện trót lọt các vụ gây mê cướp tài sản, Ly đến Bạc Liêu và giới thiệu là vợ thiếu tá công an nhưng sắp ly dị chồng nên rủ anh Xuân vào nhà nghỉ để tìm vui.
Sau khi tiếp cận những người đeo nhiều vàng, Ly than vãn chuyện tình duyên trắc trở rồi tìm cách rủ ăn, uống để gây mê.
Tìm cách làm quen những người đàn ông đeo nhiều vàng, Ly sau đó rủ họ đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục rồi gây mê cướp tài sản.
Hàng chục nghìn người chen nhau vào Quan âm Phật đài ở Bạc Liêu thắp hương nên công an tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh mỗi ngày.
Nghĩ bản thân bị bệnh ung thư nên ông Xuân uống thuốc độc tự tử. Khi gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu thì người đàn ông này đã nhảy từ lầu 5 xuống đất.
Sóng to gió lớn làm sạt lở gần 40 m đê kè xung yếu ở thị trấn Gành Hào của huyện Đông Hải. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trực tiếp chỉ huy việc gia cố vào chiều 30 Tết.
Năm nào người dân huyện Phước Long (Bạc Liêu) cũng làm bàn thờ Tổ quốc với ảnh Bác Hồ trước nhà để đón Tết.