Hạ Indonesia, Singapore đánh chiếm ngôi đầu bảng A
Dù phải chơi trên sân khách nhưng ĐKVĐ Đông Nam Á Singapore đã thể hiện sức mạnh của mình bằng thắng lợi 2-0 trước Indonesia, qua đó giành ngôi đầu bảng A ở AFF Suzuki Cup 2008 với 9 điểm trọn vẹn.
Dù phải chơi trên sân khách nhưng ĐKVĐ Đông Nam Á Singapore đã thể hiện sức mạnh của mình bằng thắng lợi 2-0 trước Indonesia, qua đó giành ngôi đầu bảng A ở AFF Suzuki Cup 2008 với 9 điểm trọn vẹn.
Phút thứ 20 của trận đấu, sau khi phản ứng quyết liệt với ông trọng tài người Singapore, HLV Calisto đã bị truất quyền chỉ đạo trận đấu.
Chủ tịch Hội đồng trọng tài Việt Nam - Nguyễn Văn Mùi và người phụ trách phòng điều hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Phạm Chung đều kết luận Indra Putra đã việt vị khi sút bồi trong tình huống san bằng tỷ số 1-1.
Hai pha dứt điểm xuất thần của Vũ Phong và Thành Lương cùng pha ra vào sai lầm nghiêm trọng của thủ thành Elias, đã giúp ĐTVN giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Malaysia.
Một phần trong số rất nhiều bánh pháo mà nhóm người hâm mộ Việt Nam mua tại chợ Phuket đã được đốt tưng bừng trước và sau buổi tập của thầy trò HLV Calisto.
“Tôi không hiểu sao khi tập luyện Vinh liên tục ghi bàn, nhưng khi vào cuộc đấu chính là cậu ấy thi đấu dưới sức. Trong trận đấu với Thái Lan, cậu ta rất mờ nhạt”, HLV Calisto nhận xét như vậy sau trận thua Thái Lan 0-2.
Nếu thua Việt Nam, ông Sathianathan của Malaysia sẽ mất ghế. Nếu thua Malaysia, ông Calisto của Việt Nam cũng không thể tồn tại được lâu. Thế nên trận đấu này là trận đấu sống còn của cả hai đội.
Không ngoài dự đoán, Singapore cùng Indonesia đã giành vé bán kết trước một lượt trận sau những chiến thắng trước Myanmar và Campuchia, chiều tối 7/12.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rất không hài lòng với phản ứng nóng nảy của các học trò ở hiệp một trận thua Thái Lan, và ông buộc lòng phải dùng biện pháp cứng rắn trong giờ nghỉ giữa hiệp.
ĐT Việt Nam đã thất bại trước Thái Lan trong trận đấu ra quân ở AFF Cup, nhưng ông Calisto lại tỏ ra “không phục”, khi cho rằng trọng tài người Singapore đã có phần thiên vị cho đội chủ nhà.
Pha sút phạt đẹp mắt của Suksomkit cùng cú đánh đầu thành công của Nutnum sau pha bắt bóng không dính của thủ môn Dương Hồng Sơn đã giúp Thái Lan có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước VN.
Để giảm áp lực cho các học trò, HLV Calisto tránh đề cập đến mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan mà chỉ yêu cầu họ duy trì được tinh thần thi đấu và sự tự tin hiện có.
Đội trưởng Nguyễn Minh Phương tự tin khẳng định trước cuộc tái đấu diễn tối nay trên sân Surakul.
Trước trận ra quân với Việt Nam tối thứ bảy, HLV Peter Reid cho biết ông hài lòng nhất với tuyến tiền đạo - nơi có những cầu thủ tấn công tốt nhất của bóng đá Thái Lan hiện nay.
Thonglao – con át chủ của ĐT Thái Lan đã thốt lên như thế. Thonglao còn bảo: “Không riêng mình tôi, tất cả các cầu thủ Thái Lan đều muốn làm một cái gì đó để dâng lên đức vua đáng kính”.
Ông Sathianian tâm sự bên cốc bia đã gần cạn rằng: “Tôi là một HLV, một con người, chứ không phải cảnh sát để lúc nào cũng kè kè bên các cầu thủ”.
Để đảm bảo không có cầu thủ nào "lỉnh" ra ngoài chơi, cứ sau bữa tối, ông Tổng thư ký Trần Quốc lại ra ngồi ở hàng ghế ngoài cửa khách sạn cho tới tối muộn.
HLV Riedl dự đoán thầy trò Calisto có thể đi đến trận đấu cuối cùng của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á năm nay. Cũng theo ông, hàng công của đội sẽ mạnh hơn nếu Thanh Bình được đá cặp cùng Công Vinh.
Mặt sân quá xấu, gồ ghề và khô, là trở ngại kỹ thuật lớn nhất với HLV Calisto và các học trò trước khi bước vào trận đấu với Thái Lan. Ông thầy người Bồ than thở các đội không thể chơi cống hiến với điều kiện sân bãi như vậy.
Theo phát biểu của HLV Reid của Thái Lan, thì ĐT Việt Nam rất mạnh nhưng Thái Lan vẫn sẽ là người giành được chiến thắng ở trận khai mạc AFF Cup…
Phuket khá yên bình, ĐTVN cũng có tín hiệu tích cực. Nhưng vẫn có một “lệnh giới nghiêm” cho các tuyển thủ.