Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiền bạc không làm MU của Mourinho dũng cảm hơn

Ngay cả khi được nâng cấp đội hình với những ngôi sao thượng hạng, điều đó không làm bản chất Jose Mourinho thay đổi.

MU của Mourinho đánh lừa tất cả. Con số 9 chiến thắng từ đầu mùa và 30 bàn thắng ghi được làm những Manucian bị say mê, họ mơ về thứ bóng đá tấn công hấp dẫn từng được đội bóng trình diễn hơn một thập niên trước hồi sinh. Nhưng sau trận gặp Liverpool, một khoảnh khắc sự thật hiện ra.

"Người đặc biệt" vẫn giữ phong cách cũ kỹ, thực dụng và tôn thờ triết lý phòng ngự. Bước vào trận derby nước Anh tại Merseyside (14/10), Mourinho đánh lừa mọi người. Ông dùng tới 9 cầu thủ để phòng ngự, trái ngược với tuyên bố dùng 9 tiền đạo và 1 hậu vệ như trong cuộc trả lời họp báo.

Liverpool vs MU anh 1
Tiền bạc không làm Mourinho dũng cảm thay đổi tư duy.

Suốt 90 phút, MU cầm bóng 43%, có 6 cú sút, phạm lỗi 13 lần. Bên phía Liverpool, họ tung ra 19 pha dứt điểm, cầm bóng 57% và phạm lỗi 7 lần. Thống kê nói lên sự tương phản giữa hai gã khổng lồ nước Anh. Một đội què quặt vì chấn thương vẫn áp đảo đối thủ được đầu tư 250 triệu bảng.

Sau trận đấu, truyền thông Anh công kích triết lý bóng đá xấu xí của Mourinho. Họ gọi ông là "kẻ thù bóng đá". Tại Anfield, "Người đặc biệt" dựng lại hình ảnh xưa cũ: Không có đặc sản tấn công đẹp mắt nào và mọi thứ được thay bằng toan tính, lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng.

"Ngay cả khi được đầu tư 250 triệu bảng vào đội hình, MU vẫn không hồi sinh được truyền thống bóng đá đẹp", báo Daily Mail viết, đồng thời chỉ trích Mourinho kịch liệt. Họ gọi ông là "phản đồ bóng đá", thiếu sĩ khí mang đến nét gì đó khác biệt cho đại diện thành Manchester trong năm thứ hai làm việc.

Liverpool vs MU anh 2
Thống kê cho thấy MU hoàn toàn chơi thứ bóng đá phòng ngự trước Liverpool. Họ có 1 cú sút trúng đích, con số này bên phía Liverpool là 5. Tổng số cú sút của Liverpool cũng cao hơn MU.

Tiền bạc giúp một đội bóng khoác trên mình diện mạo mới. Nhờ 250 triệu bảng, "Quỷ đỏ" thành Manchester tự biến mình thành hình hài mới, trình diễn lối chơi khởi sắc hơn. Nhưng khi bước vào bài test khó đầu tiên của mùa giải, giá trị tiền bạc trở nên vô nghĩa vì chính tư duy bảo thủ của Mourinho.

"Ngay khi tốn đến 150 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới, MU vẫn chỉ làm được thế? Cầu thủ cũng không có nhiều hơn sự tự tin hay sao? Phải chăng không một ai đủ sức giúp họ thoát khỏi tư duy vào trận và chơi thứ bóng đá an toàn?", báo Daily Mail viết.

Mourinho tỏ ra cố chấp. Ông nói: "Tùy bạn nghĩ thế nào về khái niệm thú vị trong bóng đá. Hôm nay, tôi cũng không có quân bài nào trên ghế dự bị tạo ra đột biến". Bên kia chiến tuyến, Jurgen Klopp bỡn cợt đối thủ. "Tôi chẳng thể nào dùng kiểu chiến thuật như vậy", chiến lược gia người Đức nói với BBC.

Liverpool vs MU anh 3
MU chơi thứ bóng đá phòng ngự để giành 1 điểm tại Anfield, trước một Liverpool chơi rất phập phù.

MU không thua Liverpool, nhưng đó cũng không khác nào thất bại. Nếu thời điểm diễn ra trận đấu này vào năm ngoái, Mourinho có quyền hài lòng vì "Quỷ đỏ" khi ấy còn chệch choạc và Liverpool lại rất mạnh. Còn lúc này, đội chủ nhà thật sự xuống dốc rất nhiều.

Chỉ một chiến thắng trong 7 trận gần đây khiến Liverpool như kẻ dưới cơ MU. Họ cũng vắng Sadio Mane, đã ghi 3 bàn sau 4 trận. Trong bối cảnh Liverpool phập phù, điều này đáng lý trở thành thời cơ rất tốt để thầy trò Mourinho kết liễu đối thủ. Nhưng "Quỷ đỏ" thành Manchester không dám làm điều đó.

Trong bóng đá, đôi khi chỉ một chiến thắng sẽ quyết định số phận CLB. Để vô địch, 1 hoặc 2 điểm rất quan trọng. Nói như vậy, trận hòa Liverpool không chừng trở thành thảm họa vào cuối mùa với MU, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh lớn nhất Manchester City đang tiến bước rất vững chắc.

Man City tái lập thành tích ghi bàn khó tin của 122 năm trước

Chỉ sau 8 vòng đấu, Man xanh đã có 29 bàn. Sau 122 năm, Man City vừa lặp lại thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá Anh của Everton.

Sâu thẳm nơi tư tưởng Mourinho, khái niệm “thắng 10 bàn" hay “vô địch thuyết phục” chỉ là lố bịch. Điểm số giành được với ông mới là điều quan trọng nhất. "Người đặc biệt" chỉ quan tâm tới bảng xếp hạng, thành tích chung cuộc. Điều đó biến mọi người nghĩ về ông như "nhân vật phản diện" của bóng đá.

Ngày trước, một Mourinho trong hình hài kẻ phản diện thế giới bóng đá từng giúp Chelsea chinh phục cúp vàng Premier League. Và lúc này, ông đang áp dụng điều đó cho MU. Thành công chưa biết có đến hay không, chỉ thấy Man City bắt đầu bứt lên, bỏ đội bóng của "Người đặc biệt" lại phía sau.

Mà mới tháng trước, Manchester City nhấn chìm Liverpool 5-0.

Nguyên Trí

Bạn có thể quan tâm