Nhà riêng giám thị trại giam bị tạt sơn, chất bẩn
Nhà riêng của thượng tá công an, giám thị trại giam của Bộ Công an ở Phú Yên bị kẻ xấu ném sơn, chất bẩn vào.
174 kết quả phù hợp
Nhà riêng của thượng tá công an, giám thị trại giam của Bộ Công an ở Phú Yên bị kẻ xấu ném sơn, chất bẩn vào.
Dùng dao uy hiếp nhân viên cây xăng ở Hà Tĩnh hòng cướp tiền nhưng bất thành, nam thanh niên 26 tuổi đâm một người trọng thương.
Khám xét 3 địa điểm ở Đông Triều, cảnh sát phát hiện đường dây buôn bán số lượng lớn pháo nổ trước dịp Tết Nguyên đán.
Suốt nhiều năm, miệng đời xầm xì, những lời ác tâm dồn về phía người mẹ, cho rằng bà bán tạng con để lấy tiền.
4 công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lúc đi hát karaoke đã va chạm với nhóm hơn 20 người. Một người sau khi xưng danh cảnh sát hình sự đã bị đối phương phản ứng dẫn đến ẩu đả.
Nhóm du khách gồm 4 người đi tham quan bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) thì gặp nạn. 2 thợ câu ứng cứu thì một người rơi xuống vực sâu tử vong.
Trên đường vào rừng, người dân tìm thấy thi thể của nạn nhân bị mất tích sau gần hai tuần trong tư thế treo cổ, tử thi đang phân hủy.
Các công ty đăng ký danh sách nhân viên thu hồi nợ với chính quyền là những người có học vấn nhưng khi đi đòi nợ lại sử dụng toàn thanh niên có tiền án.
Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thành lập Ban nghiên cứu đề án đổi mới tuyển sinh vào các trường công an từ năm 2020.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp "con nợ" đã đánh bầm dập nhóm nhân viên công ty đòi nợ thuê, bắt quỳ xin lỗi.
Chính quyền địa phương cho biết đã phối hợp vây bắt nhiều lần sòng bạc của Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng “si đa”, 35 tuổi, TP Pleiku, Gia Lai), lần nào cũng “xôi hỏng, bỏng không".
Trong thời gian đón lãnh đạo Triều Tiên đến dự thượng đỉnh Mỹ - Triều, thiếu tá Nguyễn Quang Luận đã va chạm với tàu hỏa hướng Hà Nội - Lạng Sơn và hy sinh trên đường đi cấp cứu.
"Xử lý pháo nổ dịp Tết nghe thì đơn giản nhưng để xử lý triệt để cũng phức tạp như các loại tội phạm hình sự, ma túy. Cần có thời gian”, Trưởng công an huyện Hương Sơn phân trần.
Cuối tháng 2, Hà Nội khẽ chuyển mình thay màu áo mới. Các tuyến phố phủ màu lá vàng rơi. Trên đường Hoàng Diệu, Thanh Niên... hoa ban nở rộ đẹp đến nao lòng.
12h đêm, cánh đồng lúa ven đường liên xã vẫn rực sáng ánh đèn pha. Chiếc ôtô bán tải không biển số vận chuyển ma túy lem luốc bùn đất vẫn nằm chỏng chơ chờ khám nghiệm.
Tối 15/2, nghi phạm cuối cùng trong nhóm người ôm súng cố thủ trên xe ở Hà Tĩnh đã bị cảnh sát khống chế.
Sau "bữa tiệc" pháo hoa đón giao thừa kéo dài hàng chục phút, dọc các tuyến đường ở nhiều làng quê Hà Tĩnh xác nhiều loại pháo nằm lăn lóc, vương vãi khắp mặt đường.
Hàng trăm gốc cam chanh, cam bù được trồng hơn 3 năm của một hộ dân ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu chặt hạ tận gốc dịp sát Tết.
Thấy bạn bị nhóm thanh niên đánh vô cớ, anh Tiến (ở Thanh Hóa) lao vào can ngăn thì bị đâm nhiều nhát vào vùng mông, đùi.
Bùi Văn Hiếu nhập viện trong tình trạng bị thương do hỏa khí cần phải can thiệp phẫu thuật. Vết đạn bắn xuyên động mạch, máu chảy nhiều nhưng đã qua cơn nguy kịch.