Chiến thắng Điện Biên Phủ: Anh hùng nào lấy thân mình chèn pháo?
Chiến thắng Điện Biên Phủ 64 năm trước đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trước thực dân Pháp xâm lược.
68 kết quả phù hợp
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Anh hùng nào lấy thân mình chèn pháo?
Chiến thắng Điện Biên Phủ 64 năm trước đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trước thực dân Pháp xâm lược.
Ra mắt sách ‘Đợi anh về’ nhân 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Một tập thơ gồm các tác phẩm của những nhà thơ nổi tiếng như Ximonov, Olga Berggolts về chiến tranh Vệ quốc mới xuất bản ở Việt Nam.
Thủ tướng gặp mặt Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
Chiều 10/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, do Chủ tịch Hội, thiếu tướng Võ Sở làm trưởng đoàn.
Ngày của mẹ: Tình mẫu tử bao la qua những câu thơ, ca dao trắc nghiệm
Trong thơ ca Việt Nam, người mẹ hiện lên với hình ảnh tảo tần, hy sinh vì con cái. Người mẹ dịu hiền, đảm đang, giàu tình yêu thương, kiên cường trước sóng gió để bảo vệ con mình.
Võ Thu Hương: Tìm chất liệu văn chương từ con gái 4 tuổi
Viết cho thiếu nhi, nhà văn xứ Nghệ không chỉ kể những câu chuyện thường ngày. Cô mạnh dạn khai thác những đề tài khó, vì viết lách vốn là trải nghiệm để thử thách bản thân.
Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Bác Hồ
Sáng 26/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đánh thức ký ức tuổi thơ qua bộ ảnh ‘Lượm ơi’
Hình ảnh “Chú bé loắt choắt/ Cái xắc xinh xinh”… của nhà thơ Tố Hữu khiến nhiều người xúc động khi nhớ về những tác phẩm văn học gắn liền tuổi thơ.
'Chủ quyền quốc gia đang bị xâm phạm'
Đại biểu Lê Văn Lai cho rằng, thời trung cổ, dù bị treo cổ Galileo vẫn nói trái đất vẫn xoay. Còn hiện nay, nếu có một Galileo của Việt Nam, ông sẽ nói Biển Đông đang bị xâm phạm.
Đại hội VI: Viết lại báo cáo chính trị
Mùa hè năm 1986, sức khỏe Tổng bí thư Lê Duẩn đang rất yếu. Ông Trường Chinh, ở tuổi 79, cùng lúc phải gánh vác hai trọng trách giữa lúc tình hình đang rất bức bách.
Minh Vượng giành giật sự sống và những mối tình trong đời
2 lần mổ khối u, nhiều lần bị đột quỵ, nhiễm trùng máu... NSƯT Minh Vượng hiện mỗi ngày vẫn uống rất nhiều loại thuốc khác nhau để chống chọi với bệnh tật.
Để học sinh 'nghiện' thầy cô hơn 'bác Google'
Đánh giá tầm quan trọng của internet trong việc tìm kiếm tài liệu để bài giảng sinh động phong phú hơn nhưng không vì thế giáo viên lệ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.
Lúc 15h30 ngày 14/10, ông Hồ Giáo, người duy nhất trong ngành chăn nuôi được 2 lần tặng danh hiệu Anh hùng lao động đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 87 tuổi.
Dấu ấn cuộc thi ảnh 'FPT Trao lời yêu thương'
“Hạnh phúc là khi được sẻ chia” là thông điệp ý nghĩa từ bức ảnh đoạt giải cao nhất cuộc thi “FPT Trao lời yêu thương” do Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) tổ chức.
Phụ huynh lạc giữa 'ma trận' sách tham khảo
Bước vào năm học mới, việc lựa chọn sách tham khảo đang là vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu vì chất lượng sách hiện nay.
4 cung đường đèo thách thức dân phượt
Đối với những người mê phượt, không gì tuyệt vời bằng chinh phục những cung đường hiểm trở. “Tứ đại hùng đèo” chính là điểm đầy thách thức mà ai cũng muốn một lần ghé đến.
Thầy giáo xây dựng trường chuyên nổi tiếng Sài Gòn
Thầy Nguyễn Hữu Danh khi đã ngoài 70 tuổi, nhưng sức trẻ trong công việc vẫn nguyên giá trị. Suốt quãng đời tuổi trẻ, thầy đã gắn với xóa mù và biến những cái không thành có.
Những 'địa ngục trần gian' nổi tiếng của du lịch Việt
Nhà tù Côn Đảo, nhà tù Phú Quốc hay Sơn La… luôn có sức hút với du khách trong, ngoài nước và cựu quân nhân.
5 vai diễn làm nên tên tuổi Tô Hữu Bằng
Nhân dịp sinh nhật của anh chàng (11/9), cùng điểm lại những vai diễn ấn tượng của anh.
Đồng đội tôi - 'Dũng sĩ cởi truồng đánh giặc'
"Lúc đầu còn mặc quần, sau quần cũng bẩn quá, không dám mặc nữa. Cứ cởi truồng đứng dưới chiến hào bắn trả lại địch...", Phan Quốc Ân trả lời.
Những câu văn cười ra nước mắt của sĩ tử thi tốt nghiệp
“Được thả, A Phủ chạy ra khỏi nhà thống lý như một con trâu điên. Vài phút do dự, sửa sang lại trang phục Mị đã chạy theo A Phủ như mây bay, gió thổi”.