Thua Trung Quốc, Pháp gây sốc trước thềm World Cup
Những dự cảm về một trận đấu khó khăn trước Trung Quốc đã được giới chuyên môn đặt ra cho tuyển Pháp. Song ít ai ngờ rằng, nhà cựu vô địch thế giới lại ngã ngựa trước đội bóng tầm trung của châu Á với tỉ số 0-1.

Pháp tiếp tục gây thất vọng
Nếu nhìn vào kết quả của trận đấu, có lẽ nhiều người cho rằng Domenech đang giấu bài nhằm tạo ra sự chủ quan của các đối thủ tại World Cup. Bởi có nằm mơ, người dân Trung Quốc cũng chẳng dám cho rằng đội tuyển của họ sẽ đánh bại nhà cựu vô địch thế giới và châu Âu. Cùng lắm thì một kết quả hòa cũng đủ giúp Trung Quốc tạo nên cơn địa chấn ngay trên đất Pháp.
Kết quả loạt giao hữu đêm 04/06 Nhật Bản – Bờ Biển Ngà: 0-2 |
Chỉ nhìn vào đội hình đó cũng đủ biết Trung Quốc gặp khó khăn đến mức nào trước Pháp. Suốt 45 phút đầu tiên, đại diện Đông Á liên tục rơi vào cảnh chống đỡ và không tạo nổi một pha dứt điểm nào về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, tấn công dồn dập với vô số pha dứt điểm, nhưng các họng súng của Les Bleus như Gallas, Ribery, Anelka, Malouda… đã không thể hóa giải sự chắc chắn của các cầu thủ Trung Quốc.
Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Domenech chỉ có thay đổi nhỏ ở vị trí hậu vệ khi Sagna rời sân để nhường chỗ cho Reveillere. Những tưởng với sức tấn công như hiệp 1, dàn sao của Les Bleus (lúc này có cả Henry, Pierre Gignac và Diaby) sẽ không mấy khó khăn để nghiền nát “chàng tí hon” Trung Quốc. Tuy nhiên, thay vì ăn mừng những bàn thắng của Les Bleus, gần 10 ngàn CĐV có mặt trên sân Michel Volnay đã phải chứng kiến một cơn địa chấn đến từ thầy trò HLV Gao Hongbo. Dĩ nhiên, cú sốc mà các cầu thủ Trung Quốc tạo ra không phải trong một pha tấn công, mà nó đến từ một tình huống cố định.

Deng Zhouxiang đã có màn trình diễn "qua mặt" cả ngôi sao Ribery
Cụ thể là phút 68, được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách chừng 28m, Deng Zhuoxiang đã tung ra cú sút rất quyết đoán làm tung lưới thủ thành Lloris. Có thể nói, nếu chứng kiến bàn thắng này, mới thấy các cầu thủ, đặc biệt là thủ môn ca thán về trái bóng Jabulani của hãng Adidas. Số là sau cú sút của Zhuoxing, bóng lượn về bên phải, nhưng bất ngờ thay đổi quỹ đạo rồi lệch sang trái cứ như thể chạm vào hàng rào chắn của Les Bleus đổi hướng. Vì thế, một Lloris chứ có đến hai thủ môn như anh cũng khó có thể ngăn cản được trái bóng.
Như con thú bị thương, tuyển Pháp đã đã dồn toàn lực lên tấn công tìm kiếm bàn quân bình tỉ số. Vô số những miếng đánh từ mọi hướng đã được Les Bleus tung ra. Thế nhưng, trong một ngày thiếu may mắn, các chân sút của đội chủ nhà hoặc dứt điểm ra ngoài, hoặc không khuất phục được thủ thành Zeng Cheng.
Mải mê tấn công, suýt chút nữa tuyển Pháp còn phải trả giá bằng thắng thứ 2 ở những phút cuối trận. Sau tình huống phạt góc bên cánh phải ở phút 85, bóng luẩn quẩn trong vòng cấm địa của Les Bleus sau đó tìm đến chân của Qiang Wang. Rất tiếc là pha dứt điểm của hậu vệ lên tham gia tấn công bên phía Trung Quốc lại quá hiền và đi trúng vào vị trí mà Lloris đã chọn. Tuy nhiên, tỉ số 1-0 cũng quá đủ để mang lại niềm vui tột cùng cho các cầu thủ đến từ xứ sở Vạn Lý Trường Thành.
Sau trận đấu này, câu hỏi được đặt ra là, không biết có phải HLV Raymond Domenech giấu bài cho World Cup, hay đội bóng của ông chỉ còn là “Hổ giấy”. Song nếu chứng kiến chặng đường đi của Les Bleus tới Nam Phi, cũng như chứng kiến một số trận giao hữu gần đây, thì tuyển Pháp cũng chỉ được xem là “Hổ giấy” trong mắt người hâm mộ.
Đội hình ra sân:
Pháp: Lloris; Sagna (Reveillere 46’), Abidal, Gallas, Evra; Toulalan, Malouda (Diaby 63’), Gourcuff; Ribery (Pierre Gignac 63’), Anelka (Henry 63’), Govou (Valbuena 71’).
Trung Quốc: Zeng Cheng; Bai Lei (Yang He 61’), Qiang Wang, Du Wei (Li Xuepeng 46’), Hao Rong; Liu Jian, Cui Peng (Xu Yang 80’), Hanchao Yu, Qu Bo (Hai Yu 46’); Lin Gao (Ting Zhu 51’), Deng Zhuoxing (Jianye Liu 69’).
AN NHI
Theo DV