Thua trận về nước, Domenech vẫn làm ‘trò hề’
Raymond Domenech một lần nữa tự biến mình thành “trò hề” trước dư luận khi từ chối bắt tay đồng nghiệp Parreira sau thất bại 1-2 của Pháp trước Nam Phi vì lý do “danh dự”.
>> Thắng 2-1, Nam Phi 'dắt' Pháp rời World Cup
>> Ủng hộ Anelka, cầu thủ Pháp ‘đình công’
>> Bị đuổi về nước, Anelka tuyên bố giã từ ĐT Pháp
HLV Raymond Domenech đã kết thúc 6 năm dài dẫn dắt ĐT Pháp bằng một hành động gây phản cảm, khi ông từ chối bắt tay người đồng nghiệp Carlos Alberto Parreira sau trận thua 1-2 của đội bóng áo lam trước chủ nhà Nam Phi ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng World Cup 2010. Với kết quả này, cả Pháp và Nam Phi đều bị loại.
![]() |
| Parreira kéo áo Domenech để hỏi vì sao người đồng nghiệp từ chối bắt tay |
Khi được khỏi nguyên nhân, Domenech đã từ chối đưa ra lý do vì sao mình có hành động khiếm nhã này. Tuy nhiên, theo trợ lý của ông, HLV Les Bleus đã quyết định không bắt tay Parreira bởi lẽ HLV người Brazil chê bai và cho rằng tuyển Pháp không xứng đáng có mặt tại Nam Phi nhờ “bàn tay bẩn” của Thierry Henry.
Trong một diễn biến liên quan đến việc đội tuyển Pháp bị loại, đội trưởng Evra của đội bóng áo lam cho biết, do thi đấu quá tệ, toàn bộ thành viên ĐT Pháp sẽ không nhận tiền thưởng, dù một xu. Số tiền này không nhiều, vì Pháp chỉ hòa một và thua hai trận nhưng cũng đủ để nói lên thái độ của các cầu thủ.
Evra, ngôi sao được cho là một trong những người cầm đầu cuộc nổi loạn ở ĐT Pháp vừa qua cũng lên tiếng cáo buộc Domenech cư xử không “đẹp” khi từ chối cho anh cơ hội bày tỏ lời xin lỗi tới NHM bóng đá Pháp trước báo giới.
Hậu vệ đang khoác áo Manchester United khẳng định anh muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân Pháp lẫn các đồng đội về sự việc đáng tiếc đã qua. Tiếc rằng, Evra đã không được HLV Domenech chấp nhận cho cơ hội “đăng đàn”. Không những vậy, ở trận đấu cuối cùng tại World Cup, anh còn bị tước băng đội trưởng và bị đày ải trên băng ghế dự bị.
“Trận đấu vừa qua là cơ hội tốt để chúng tôi gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân Pháp. Lẽ ra, lời xin lỗi đã được đưa ra từ trước đó, nhưng HLV đã ngăn không cho tôi làm thế. Bây giờ, tôi muốn các bạn biết rằng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến đội tuyển, và nhất định sẽ được làm rõ vào thời gian sớm nhất. Có thể các bạn không tha thứ cho chúng tôi, nhưng các bạn cần phải biết sự thật”.
Theo Evra, muộn nhất là thứ bảy này, người dân Pháp sẽ biết những câu chuyện “thâm cung bí sử” của đội tuyển trong những ngày chinh chiến tại Nam Phi.
Hình ảnh Pháp lặng lẽ rút khỏi châu Phi:
![]() |
![]() |
Nỗi buồn của Patrice Evra và Ribery khi cùng đồng đội lên xe buýt đến sân bay quốc tế ở Bloemfontein, ngay sau trận thua Nam Phi 1-2 |
![]() |
Ribery kéo rèm để tránh ống quay của phóng viên |
![]() |
| Ai cũng tỏ ra chán chường |
![]() |
![]() |
| Ribery và Florent Malouda lầm lũi đi một mình ra máy bay |
![]() |
![]() |
Sau một mùa giải đáng thất vọng, Domenech sẽ phải hứng chịu nhiều chỉ trích |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ông lầm lũi lên máy bay |
![]() |
| Cả đội tuyển lặng lẽ trở về nước |
![]() |
Mai Trang
Theo DV













