Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thủ phạm vụ bắt cóc, khoét mắt có thể là bác nạn nhân

Cảnh sát Trung Quốc đang nghi ngờ người bác dâu chính là thủ phạm đã cướp đôi mắt của một bé trai 6 tuổi ở tỉnh Sơn Tây.

Cảnh sát cho hay, họ tìm thấy máu của bé trai Guo Bin trên quần áo của người bác Zhang Huiying.

Cảnh sát nghi ngờ người bác là thủ phạm lấy cắp đôi mắt của bé trai Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, người bác đã tự sát bằng cách nhảy xuống giếng 6 ngày sau vụ việc gây chấn động Trung Quốc.

Trước đó hôm 24/8, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, một kẻ lạ mặt đánh thuốc mê và cướp đi đôi mắt của Guo ở tỉnh Sơn Tây. Bố mẹ của Guo sau đó phát hiện con trai trong tình trạng máu khắp người và nằm trên một cánh đồng. Guo đang hồi phục trong bệnh viện.

Cảnh sát đã tìm thấy đôi mắt tại hiện trường. Truyền thông địa phương ban đầu cho rằng, dựa vào việc giác mạc mất tích cho thấy bé trai là nạn nhân của một đường dây buôn bán nội tạng. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó khẳng định giác mạc không biến mất.

Theo tờ South China Morning Post, một chuyên gia nhãn khoa Hong Kong vừa đề nghị điều trị miễn phí cho Guo. Nếu có thể, ông này sẽ ghép cho Guo một đôi mắt điện tử và giúp cậu bé nhìn thấy ánh sáng.

Bình An

Bạn có thể quan tâm