Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thủ môn ĐT Togo được đền tiền sau vụ xả súng

Thủ thành ĐT Togo, Kodjovi Obilale thậm chí còn chưa thể đi lại trên chính đôi chân của mình sau 10 tháng dưỡng thương vì vụ xả súng kinh hoàng ở Angola.

Thủ môn ĐT Togo được đền tiền sau vụ xả súng

Thủ thành ĐT Togo, Kodjovi Obilale thậm chí còn chưa thể đi lại trên chính đôi chân của mình sau 10 tháng dưỡng thương vì vụ xả súng kinh hoàng ở Angola.

>> Xả súng trên sân bóng, 14 người thiệt mạng
>> ‘Sao’ Man City và đồng đội bị bắn nhầm

Chiếc xe buýt chở các cầu thủ ĐTQG Togo đã bị tấn công bởi nhóm vũ trang giải phóng Cabinda, trên đường di chuyển đến Angola tham dự cúp vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2010). Vụ khủng bố khiến tài xế thiệt mạng và hai cầu thủ bị thương, trong đó thủ thành Kodjovi Obilale, 25 tuổi, đang khoác áo CLB GSI Pontivy (Pháp) ở thời điểm đó, là người bị nặng nhất.

Angola bắt hai nghi phạm 'xả súng' vào ĐT Togo

Obilale trên cáng cứu thương sau vụ xả súng

Obilale hiện đang sinh sống tại Pháp để tiện cho việc điều trị. Anh đã thực hiện sáu cuộc phẫu thuật ở lưng và chân, nhưng vẫn chưa thể đi lại trên chính đôi chân của mình. Dù rất muốn trở lại sân cỏ, nhưng đó dường như chỉ là ước mơ của Obilale. Điều đáng nói là LĐBĐ thế giới (FIFA) đã gần như bỏ mặc cầu thủ này, mặc dù anh bị nạn trong một giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

Khi tai nạn xảy ra, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã hứa hỗ trợ cho thủ môn người Togo 25.000 USD, nhưng Obilale vẫn chưa nhận khoản tiền này. Và mới đây, người đứng đầu FIFA tiếp tục hứa sẽ trao cho Obilale 100.000 USD để trang trải kinh phí điều trị chấn thương.

Trong một diễn biến khác, LĐBĐ Đức (DFB) vừa tuyên bố sẽ chia sẻ khoản thu nhập mà ĐTQG nước này “kiếm” được từ World Cup 2010 cho 36 CLB thuộc hệ thống của liên đoàn. Riêng tiền thưởng cho vị trí thứ ba của ĐT Đức ở Nam Phi hè này đã là 20 triệu USD.

Mai Chi

Theo Yahoo/ Bưu điện Việt Nam

Theo Yahoo/ Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm