Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thư gửi ông già Noel của David Moyes

Giáng sinh năm nay, trong chồng thư của các bạn nhỏ gửi ông già Noel còn có bức thư được viết vội vàng của HLV David Moyes.

Không khí Giáng sinh ngập tràn khắp nơi nơi. Trẻ em trên khắp thế giới háo hức đợi chờ những điều ước mà mình gửi tới ông già Noel trở thành hiện thực. Trong số ấy, có một “em bé 50 tuổi rưỡi” là David Moyes.

Dưới đây là bức thư vui gửi ông già Noel nhân dịp Giáng sinh của HLV David Moyes được tờ Mirror hư cấu.

David Moyes viết thư gửi ông già Noel.

“Gửi ông già Noel!

Con biết mình đã quá tuổi để viết thư vòi vĩnh, xin xỏ ông. Nhưng ông già Noel ơi, hiện tại, con đang bế tắc và rất cần sự giúp đỡ của Người.

Con đã cố gắng cầu nguyện mỗi ngày, nhưng dường như Chúa chẳng thèm ngó ngàng gì tới lời khẩn cầu của con trong mùa giải này. Con đành phải gửi thư mong ngài hãy thay Chúa thực hiện những ước nguyện giản dị của con.

Việc đầu tiên không khó khăn gì đâu ạ. Người có thể đóng cửa ngay lập tức một số tài khoản Twitter giúp con được không? Thực ra con cũng chẳng biết hết tên những tài khoản đó. Đại loại cứ trang nào hay đăng tải những hình ảnh châm biếm, những dòng status bôi nhọ hình ảnh của con – một HLV đáng kính thì ngài đánh sập hết cho con.

Ngài đặc biệt để mắt tới Raymond Verheijen (HLV Hà Lan - PV) hộ con nhé. Trên Twitter hắn liên tục chỉ trích, tìm đủ mọi cách để làm giảm giá trị của con. Con đã cố gắng nghĩ theo hướng tích cực rằng hắn quan tâm và muốn con tốt hơn. Nhưng thật sự là hắn chỉ là kẻ ích kỷ và muốn đánh bóng tên tuổi từ con mà thôi.

Yêu cầu tiếp theo của con hơi quan trọng hơn một chút. Chuyện là, con mới về MU chẳng được bao lâu nhưng đã gặp không ít rắc rối. Thú thật là con chẳng còn dám mạnh tay trong các thương vụ chuyển nhượng nữa. Con phải tính toán, cân nhắc từng đồng để kiếm về những hợp đồng béo bở. Nhưng thật buồn, vì chưa có sức hút cả về vị thế lẫn tiền bạc nên con cứ đi từ thất bại này sang thất bại khác.

Ngài biết đấy, cuộc chiến giành cầu thủ là một cuộc cạnh tranh vô cùng cam go. Các đối thủ của con đều là những "ông lớn", tiền không thiếu và sự nổi tiếng lại có thừa. Vì vậy, ngài hãy giang tay ban phép màu giúp con ký kết được những hợp đồng sáng giá hơn trong kỳ chuyển nhượng tới. Giá như các ngôi sao sao mà con nhắm tới nhanh chóng gật đầu về với MU làm học trò của con. Thật xấu mặt khi cứ để hội "đàn em" như West Brom, Everton hay Newcastle liên tục đè đầu cưỡi cổ MU ngay tại Old Trafford. 

HLV David Moyes.

Người ta vẫn rêu rao rằng con là “đại gia” khi nắm trong tay dàn sao hùng mạnh của “quỷ đỏ”. Nhưng, mục tiêu quan trọng nhất của con thì vẫn ở quá xa vời. Con muốn gây dựng một đội hình trong mơ, có thể đè bẹp bất cứ đối thủ nào. Muốn vậy, danh sách "quỷ đỏ" của con cần được bổ sung khẩn cấp thêm một loạt nhân tài.

Cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu ạ. Con chỉ xin thêm một cầu thủ kiến tạo đẳng cấp thế giới, một tiền vệ xuất sắc và một cầu thủ chạy cánh trái có thể tin dùng được. À, ngoài ra con cũng cần có thêm một thủ môn chơi hay tầm tầm như De Gea nữa. 

Quan trọng nhất, xin ông hãy ban cho tất cả các cầu thủ của con sức mạnh của một siêu nhân. Sẽ chẳng có một chấn thương nào có thể quật ngã được học trò của con nữa. Nếu được vậy thì tốt quá phải không ngài?

Có thể con đang đòi hỏi quá nhiều nhưng con mong Người hãy cân nhắc những đề nghị của con. Mùa giải này, con đã quá hào phóng với các đội khách trên sân Old Trafford nên con nghĩ mình xứng đáng được nhận lại điều gì đó. Người hâm mộ đang mất dần kiên nhẫn sau những thất bại mà con thể hiện nên những điều con ước ở trên đang trở nên vô cùng cấp bách.

Yêu và đợi tin vui từ Người!

Ký tên: David Moyes 50 tuổi rưỡi"

Lam Anh

Bạn có thể quan tâm