Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thời trang 'độc nhất vô nhị' của chính khách

Cựu Tổng thống Bush cha thích đi tất lòe loẹt, chính khách Nhật đeo mặt nạ đô vật đi họp là những kiểu thời trang khó hiểu của các chính trị gia trên thế giới.

Thời trang 'độc nhất vô nhị' của chính khách

Cựu Tổng thống Bush cha thích đi tất lòe loẹt, chính khách Nhật đeo mặt nạ đô vật đi họp là những kiểu thời trang khó hiểu của các chính trị gia trên thế giới.

Cựu Tổng thống Bush cha thích màu sắc

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush vừa đón sinh nhật tuổi 89 hôm 12/6. Để hưởng ứng lòng hâm mộ tất lòe loẹt của cựu Tổng thống Bush cha, nhiều chính trị gia đăng một loạt các ảnh đi tất sặc sỡ.

Cựu ứng viên Tổng thống Mitt Romney đăng ảnh bản thân và cựu Tổng thống Bush cùng khoe tất với dòng chữ "chúc mừng sinh nhật một người bạn thích tất".

Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng đăng ảnh đi một đôi tất "nhố nhăng" với dòng chú thích "Mừng sinh nhật lần thứ 89 của Tổng thống George H.W. Bush - mừng sinh nhật ông đúng phong cách".

Một số nhân vật có tiếng khác cũng đi tất màu sắc sặc sỡ để mừng sinh nhật ông Bush là cựu Ngoại trưởng Condoleeza Rice, Thống đốc Texas Rick Perry và thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz...

Cựu Tổng thống Bush cha diện đôi tất xanh đỏ trong dịp sinh nhật tuổi 89.
 Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đi tất sặc sỡ mừng sinh nhật Bush cha.
Ứng viên Tổng thống Mitt Romney khoe tất nhiều màu với Cựu Tổng thống Bush cha.
Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz khoe tất mừng sinh nhật Cựu Tổng thống Bush cha.
Rất nhiều người cùng đeo tất "bảy sắc cầu vồng" mừng sinh nhật cựu Tổng thống Bush cha.

Trước đó, trong dịp khai trương thư viện của con trai, cựu Tổng thống W.Bush, Bush cha cũng đeo tất màu hồng.

Chính khách Nhật đeo mặt nạ đô vật đi họp

Skull Reaper A-ji, một chính khách ở thành phố Oita (Nhật Bản), bị cấm họp hội đồng vì không chịu tháo mặt nạ đô vật.

Anh Skull Reaper A-ji chỉ giành được 2.828 phiếu trong cuộc bầu cử cấp địa phương nhưng đủ để có được một ghế trong hội đồng thành phố.

Trước khi họp hội đồng, các ủy viên hội đồng khác cũng đánh tiếng rằng, các thành viên không thể đeo mặt nạ khi đến họp.

Skull Reaper A-ji (44 tuổi) không đồng tình với ý kiến trên mà vẫn đeo mặt nạ kiểu các đô vật Mexico. Chia sẻ với hãng tin Nishinippon Shimbun, Skull nói: “Mọi người thấy dễ dàng tiếp cận và nói chuyện với tôi vì tôi đeo mặt nạ”. Skull cũng khẳng định rằng anh đã làm rất nhiều cho cộng đồng trong hơn một thập kỷ qua, trong đó có việc tới thăm những người bị tàn tật".

Tuy nhiên, hội đồng thành phố không quan tâm đến công việc từ thiện của anh và không cho phép Skull tham dự buổi họp ngày 12/3. Khi được hỏi về quyết định trên, Skull cho biết, anh thấy rất bực bội: “Nếu tôi bỏ mặt nạ ra, tôi là một người hoàn toàn khác. Tôi sẽ không bỏ”.

Thời trang khó hiểu của Gaddafi

Nhà lãnh đạo Libya khi còn sống từng diện những trang phục khó hiểu không giống ai.

Đại tá Gaddafi áo nặng huân huy chương tại Tripoli năm 2009.
Một màu vàng từ đầu đến chân.
Gaddafi diện kính đen, cài một vật màu đen trên áo khi tiếp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Tripoli, Libya năm 2007.
Tím từ đầu đến chân tại một hội nghị tại Khartoum, Sudan năm 2006.
Trang phục lòe xòe của nhà lãnh đạo Libya.
Gaddafi lần đầu tới thăm Italy năm 2009. Khi gặp gỡ Thủ tướng Italy Berlusconi, ông đeo một tấm ảnh trên áo.
Năm 2003, ông Gaddafi đến Mozambique. Chiếc áo của ông in ảnh của rất nhiều người.
Phụ kiện chói lòa.
Gaddafi diện trang phục lạc lõng giữa các nhà lãnh đạo ở Hội nghị G8 tại Italy năm 2009.
Một "bộ cánh" màu đỏ uy quyền.

đỗ quyên (Th)

Theo Infonet

đỗ quyên (Th)

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm