Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thoát chết vì ngủ quên trong vụ trực thăng đâm tháp ở London

Hai nhân viên lái cần trục trong vụ trực thăng đâm tòa tháp ở London sáng hôm qua đã may mắn thoát chết vì ngủ quên, đến trễ giờ.

Thoát chết vì ngủ quên trong vụ trực thăng đâm tháp ở London

Hai nhân viên lái cần trục trong vụ trực thăng đâm tòa tháp ở London sáng hôm qua đã may mắn thoát chết vì ngủ quên, đến trễ giờ.

Richard Moule và vợ Stephanie.

Ông bố của 2 con, Moule, chia sẻ với Daily Mail: “Tôi và đồng nghiệp lẽ ra phải đến từ lúc 7h sáng nhưng cả 2 đều không có mặt đúng giờ. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua tôi đến muộn. Tôi đến chỗ làm khoảng 7h45 phút. Khi chuẩn bị lên cần trục thì vụ tai nạn xảy ra. Tôi không nghe thấy tiếng nổ. Điều đầu tiên tôi thấy là chuông báo động reo và mọi người sơ tán. Tôi gọi điện ngay về cho vợ và nói với vợ rằng tôi bình an. Vợ ôm chầm lấy tôi khi tôi trở về nhà”.

Người đàn ông may mắn Nicki Biagioni và vợ Leanna.

Vụ tai nạn xảy ra vào 8h sáng hôm qua khi chiếc trực thăng đâm vào cần trục trên đỉnh tòa tháp ở gần sông Thames của London (Anh) khiến 2 người thiệt mạng, 12 người khác bị thương. Các mảnh vỡ cháy rơi xuống đường phố làm giao thông hỗn loạn.

Chiếc trực thăng đâm vào tòa tháp bị nổ, rơi những mảnh vỡ đang cháy xuống đường.
Khói và lửa khiến giao thông tắc nghẽn.
Một góc đường gần tòa tháp bị trực thăng đâm vào.

đỗ quyên

Theo Infonet 

đỗ quyên

Theo Infonet 

Bạn có thể quan tâm