Phát hiện thi thể không đầu trôi trên sông ở Cà Mau
Một thi thể đang trong tình trạng phân hủy không có đầu, trên lưng có tấm kim loại được người dân phát hiện nổi trên con kênh ở Cà Mau.
240 kết quả phù hợp
Một thi thể đang trong tình trạng phân hủy không có đầu, trên lưng có tấm kim loại được người dân phát hiện nổi trên con kênh ở Cà Mau.
Sau khi ông Trương đề nghị chia tay, cô gái họ Lâm (30 tuổi, ở Đài Loan) hẹn người đàn ông này đi ăn rồi cùng người thân sát hại.
Quá trình khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định nạn nhân chết do ngạt nước. Trong ba lô của Nghĩa có một cục đá xi măng nặng khoảng 10 kg.
Tại cơ quan điều tra, tài xế có thái độ bình thản. Ông cho biết đã chở Nghĩa rời khỏi Bến xe Miền Đông đến Đại học Hutech TP.HCM.
Thông tin từ ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Nguyễn Văn Nghĩa học ngành Công nghệ Ôtô, hệ chất lượng cao, có học lực giỏi.
Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã xác định được danh tính tài xế xe ôm chở nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa rời khỏi Bến xe Miền Đông và mời lên lấy lời khai.
Sau khi rời xe khách tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), nam sinh viên được một người chở đi bằng xe máy.
Cô gái 21 tuổi ở Phú Quốc bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển cùng gia đình. Thi thể nạn nhân trôi trên 10 km từ xã Gành Dầu đến phường Dương Đông.
Giữa lúc mực nước sông Hằng dâng lên do mùa mưa và bờ cát sụt lún, ngày càng nhiều thi thể dạt vào bờ, thậm chí có tử thi được tìm thấy với ống oxy trên miệng.
Những cơn mưa đang khiến mực nước ở sông Hằng dâng cao, làm hàng loạt thi thể dạt vào bờ, đồng thời cuốn cát làm lộ hàng nghìn tử thi được chôn ven sông.
Người đàn ông nhảy từ cầu Chroy Changva, phía đông nam thủ đô Campuchia, xuống sông Tonle Sap hôm 14/6. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người này mắc Covid-19.
Sông Hằng đã bị ô nhiễm ở mức độ đáng báo động trong nhiều năm qua. Làn sóng Covid-19 thứ 2 tại Ấn Độ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Mặc dù số ca nhiễm có dấu hiệu giảm, Ấn Độ đang phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho làn sóng Covid-19 tiếp theo, điều mà theo các chuyên gia là "không thể tránh khỏi.
Dữ liệu mới cho thấy số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ vừa vượt qua cột mốc 300.000 trong khi số ca tử vong vẫn duy trì ở mức hơn 4.000 người mỗi ngày.
Cảnh tượng quen thuộc trong suốt cả tháng qua tại Ấn Độ là các thi thể - chưa rõ nguyên nhân tử vong - trôi nổi trên mặt nước, bị vùi lấp trong cát tại sông Hằng.
Hàng trăm thi thể được phát hiện trôi nổi trên sông hoặc bị vùi trong bãi cát bên bờ sông Hằng, dòng sông linh thiêng nhất Ấn Độ, trong những ngày gần đây.
Sau khi hoành hành và gây hậu quả nghiêm trọng ở thành phố lớn tại Ấn Độ, dịch Covid-19 tiếp tục tấn công vào vùng nông thôn - nơi vốn thiếu thốn phương tiện chống dịch.
Nhà chức trách Ấn Độ xác nhận không thể tìm ra nguyên nhân tử vong của những thi thể trôi trên sông Hằng, và cho biết đã đặt lưới để chặn các thi thể trôi dạt.
Chính quyền địa phương cho rằng người nhà của các nạn nhân trên đã thả thi thể xuống sông sau khi không thể hỏa táng.
Thi thể nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc áo xanh, được người dân phát hiện khi trôi dạt vào bờ sông Sài Gòn, đoạn qua quận 12, TP.HCM.