Chiều 23/6, một số người dân ở xóm 14, xã Nghi Long đi làm đồng khi qua khu vực cống thoát nước, phát hiện túi xách màu đen bốc mùi hôi nồng nặc. Mọi người lại gần để xem thì hoảng hốt thấy bên trong là thi thể trẻ sơ sinh.
Sự việc ngay sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương. Khoảng 30 phút sau, Công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường để khám nghiệm.
![]() |
Cống nước nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh. Ảnh: P.Đ. |
Qua kiểm tra, nạn nhân là một bé gái, toàn thân tím tái, bị bỏ rơi khoảng 8 - 10 giờ trước. Xung quanh hiện trường không phát hiện vật dụng gì khác.
Ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Nghi Long cho biết, do mùa nắng hạn, cống nước này không có nước, xa khu dân cư nên ít người qua lại khu vực này.
Cuối giờ chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã làm thủ tục chôn cất cháu bé tại nghĩa trang Cồn Khế gần đó.
Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác ở Sài Gòn
Đang ở trong phòng khám nghe tiếng động lạ, nữ hộ lý chạy ra xem thì phát hiện cánh tay bé sơ sinh trong túi nylon màu đen.
Bé sơ sinh nằm trong bìa rừng bị kiến cắn sưng người
1 1
Bé gái nặng 2,2 kg quấn trong khăn và áo đầm hoa hồng kèm theo một lon sữa và bình bú.
Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác ở Sài Gòn
8 1
Đang ở trong phòng khám nghe tiếng động lạ, nữ hộ lý chạy ra xem thì phát hiện cánh tay bé sơ sinh trong túi nylon màu đen.