Ngày 16/5, bác sĩ Huỳnh Bé Em, Giám đốc Phòng khám đa khoa Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM) cho biết, bé trai được hộ lý phòng khám phát hiện bị vứt trong thùng rác đã được đặt tên là Thiện Phước.
Bác sĩ Em cũng đã báo chính quyền địa phương đến lập biên bản giải quyết thủ tục cho và nhận con nuôi.
Mấy ngày qua, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tự nguyện đến chăm sóc em bé. Có người biết đứa bé bị vứt trong thùng rác đã đến chăm sóc và gọi điện cho người thân ở Hà Nội bay vào xin về nuôi.
![]() |
Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến chăm sóc bé trai bị vứt trong thùng rác, chờ chính quyền xã Bà Điểm giải quyết thủ tục nhận con nuôi. Ảnh: Khánh Trung. |
Theo đại diện chính quyền xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), trong vòng một tháng nếu không ai đến nhận lại con, chính quyền mới xác minh lý lịch của người xin nhận nuôi Thiện Phước.
Trước đó, vào 6h30 ngày 13/5, chị Võ Thị Hà (hộ lý) nghe có tiếng động lạ trong thùng rác trước cửa phòng khám nên ra kiểm tra. Khi đến nơi, chị này bất ngờ thấy tay của trẻ sơ sinh trong túi nylon thòi ra.
Mở chiếc túi, chị Hà thấy một bé trai chưa được cắt dây rốn, bị chảy nhiều máu, cơ thể tím tái và không được quấn tã. Ngay lập tức, cháu bé được các nhân viên y tế sơ cứu, cắt dây rốn. Một giờ sau, sức khỏe bé dần hồi phục, da hồng hào và đòi bú.
Bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác ở Sài Gòn
Đang ở trong phòng khám nghe tiếng động lạ, nữ hộ lý chạy ra xem thì phát hiện cánh tay bé sơ sinh trong túi nylon màu đen.
Nơi liên tiếp có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
4 1
Chỉ một năm nhưng có đến 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên đất của ông Lập, ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Trong đó, 2 bé gái được đặt trong chòi canh tôm, đậy lại bằng giẻ rách.
Bé trai sơ sinh chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi trước cổng chùa
3
Một bé trai sơ sinh vẫn còn dây rốn bị bỏ rơi trước cổng chùa trong đêm lạnh giá; khi được phát hiện thì tình trạng sức khỏe của cháu đã suy kiệt, môi tím tái.