Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thi thể 5 học sinh bắt đầu phân hủy dưới lớp cát ở Đắk Lắk

Ra suối đánh cá, một người dân phát hiện cánh tay người dưới mặt đất, cạnh đó có 4 đôi dép. Tiến hành tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện 5 thi thể học sinh bị chôn dưới lớp cát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 13/3, anh Y Hát Êban (nhà gần cầu Cư Đrăm, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đi thăm lưới cá và dọc theo suối để hái rau thì phát hiện trên bờ có chiếc quần và 4 đôi dép, đồi cát gần đó bị sụp.

Nhìn quanh thì anh hoảng hồn khi thấy một cánh tay người chết thò lên từ đống cát cách chỗ anh đứng khoảng 10m. Y Hát lập tức báo chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng vớt thi thể 5 học sinh lên bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Cư Đrăm và huyện Krông Bông nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến đào bới 5 thi thể nạn nhân, tất cả có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Y Hát cho biết hố cát này do nước lũ tạo ra, cách mép bờ sông gần 10m.

5 nạn nhân gồm Lý Seo Hùng (SN 1996, trú thôn Ea Bar, xã Cư Pui), Giàng Văn Bàng (SN 1996, thôn Ealueh, xã Cư Đrăm), Ma Văn Bình (SN 1995, thôn Yang Hanh, xã Cư Đrăm, đều là học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo), Lý Seo Phong (SN 2001, trú thôn Yang Hanh, xã Cư Đrăm) và Vàng Quang Vinh (SN 1997, buôn Ealueh, xã Cư Đrăm, học sinh trường THCS Cư Đrăm).

Hàng trăm người đến theo dõi vụ việc.
Các em đều là dân tộc Mông, được gia đình dựng nhà tạm để trọ học vì nhà xa trường.

Có mặt tại hiện trường, thầy Nguyễn Văn Đạt - Bí thư đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo - cho biết 3 học sinh vắng mặt không xin phép từ sáng 12/3. Khi Công an huyện Krông Bông yêu cầu xác minh thông tin, nhà trường kiểm tra thì đúng là các em Lý Seo Hùng, Giàng Văn Bàng và Ma Văn Bình.

“Nghe tin báo, tôi cũng như các thầy cô trong trường hết sức bất ngờ, mọi người chỉ nghĩ các em ở nhà vài ngày làm nương rẫy giúp bố mẹ, không ngờ lại chết thương tâm thế này”, thầy Đạt chua xót.

Hai học sinh còn lại học tại trường THCS Cư Đrăm ở buôn Chàm cách hiện trường khoảng 2km.

Cha mẹ các nạn nhân chết lặng.

Bà Mai Thị Nga (40 tuổi), mẹ nạn nhân Vàng Quang Vinh, nói trong nước mắt: “Em nó đi từ trưa thứ 3 (11/3) đến giờ. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày nên không biết gì cả, cứ tưởng cháu vẫn trọ học bình thường. Sáng nay nghe hung tin tôi như chết đứng. Đau lòng quá chú ơi!”.

Đến 15h giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Trước mắt, UBND huyện Krông Bông hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để lo hậu sự.

Y Nguyên

Bạn có thể quan tâm