Nạn nhân bị giết, phi tang ở Sài Gòn bị cướp hết tài sản
Chồng người phụ nữ bị giết, giấu xác trong bao tải xác nhận toàn bộ tài sản nữ trang, điện thoại, xe máy nạn nhân mang theo đã bị cướp.
113 kết quả phù hợp
Chồng người phụ nữ bị giết, giấu xác trong bao tải xác nhận toàn bộ tài sản nữ trang, điện thoại, xe máy nạn nhân mang theo đã bị cướp.
Nói giấc mơ của mình sau khi mãn hạn tù, Đào Quang Khánh - thanh niên từng phạm lỗi trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường chia sẻ muốn có một tiệm cắt tóc để sớm làm lại cuộc đời.
Không có tiền trả nợ cá độ bóng đá cho anh Quang, Tình và Toàn giết hại nạn nhân rồi thả xác trôi sông để phi tang.
Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn việc phi tang xác nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Ô Chợ Dừa (Hà Nội).
Phong thường nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ lớn hơn 3 tuổi quen qua mạng xã hội. Sau đó, thanh niên lừa nạn nhân đến chỗ vắng để tâm sự rồi giết, cướp tài sản.
Vụ án giết người, chặt xác tại phòng trọ gây chấn động dư luận năm 2012 đã được các trinh sát công an Đồng Nai phá nhanh nhờ vết máu nhỏ trước cửa phòng trọ.
Con nạn nhân cho rằng bố mình đã triệt sản trước đó 10 năm, khó có chuyện ham muốn tình dục để cưỡng hiếp bà Huê.
Thiếu nữ 15 tuổi dọa sẽ công khai từng làm "chuyện vợ chồng" để người lớn biết chuyện khiến Tú bực tức sát hại người từng ăn nằm với mình rồi phi tang xác.
Chị Loan đến nhà chị Phương đòi nợ 50 triệu đồng rồi mất tích bí ẩn, 5 ngày sau thi thể người này được tìm thấy dưới mương nước.
Sau gần một năm gây ra vụ án giết người, phân xác rúng động, bị cáo Trần Nhật Duy chuẩn bị hầu tòa, đối diện mức án cao nhất lên đến tử hình.
Không xoay được khoản tiền hơn 800 triệu đồng, vợ chồng Hiệp lập kết hoạch sát hại chủ nợ rồi phi tang xác xuống gầm cống kênh nước thải. Gây án xong, cả 2 rủ nhau về quê sống.
Nhớ lại chuyện hay bị cha đánh và dẫn phụ nữ lạ về nhà ngủ qua đêm, Phương trói ông lão đánh đến chết rồi mang xác đi phi tang.
Bị cấm yêu hay gặp mâu thuẫn trong cuộc sống… là nguyên nhân khiến số gã đàn ông thú ác gây ra những vụ sát hại con riêng của người tình.
Mang thi thể bé Hiếu ra bờ sông, Nghĩa châm lửa đốt. Sợ tội ác bị phát hiện nếu để xác trẻ trên bờ, kẻ thú tính cho nạn nhân vào bao tải thả xuống nước.
Cựu giám đốc TMV Cát Tường vừa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Bị cáo viết: “Việc xét xử tôi là chưa đúng tội danh, làm cho tội chồng thêm tội và tuyên phạt tôi quá nặng”.
Ông bà nội nạn nhân từng chơi lô đề dẫn đến khoản nợ khá lớn. Cách đây hơn 1 năm, họ bất ngờ rời khỏi quê đi sang tỉnh khác sinh sống.
Tức giận vì bị bà Hạnh xúc phạm giữa chốn đông người, gã trai đã lập mưu đầu độc người tình rồi tẩm xăng đốt xác nạn nhân.
Chiếc xe U-oát do ông Sinh bị mất lái lao xuống vực khi đi làm rẫy về khiến ông, con trai và hai người làm bị tử vong.
Theo kết luận mới, Tường dùng dung dịch gây tê cho chị Huyền cao hơn 1,5 lần so với chuẩn quốc tế. Khi nạn nhân mất, anh ta cùng vợ và một số nhân viên bàn cách... phi tang xác.
Dự kiến phiên xét xử bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) ném thi thể bệnh nhân xuống sông Hồng sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 11/2014.