Đề nghị truy tố 2 sinh viên giết người chặt xác ở Sài Gòn
Vì bị ép buộc quan hệ đồng tính suốt 3 năm, Duy đã mua thuốc độc về giết anh Tuấn. Hung thủ chặt thi thể nạn nhân rồi cùng bạn gái mang đi phi tang.
113 kết quả phù hợp
Vì bị ép buộc quan hệ đồng tính suốt 3 năm, Duy đã mua thuốc độc về giết anh Tuấn. Hung thủ chặt thi thể nạn nhân rồi cùng bạn gái mang đi phi tang.
Để phi tang xác cha, Phương thuê xe ôm chở chiếc túi xách đựng thi thể ông này ra quốc lộ đón xe và nói dối là "sọt hàng đưa lên TP.HCM giao cho khách".
Hai người mâu thuẫn trong thời gian dài, sau đó Phương được cho là sát hại cha ruột rồi bỏ thi thể vào giỏ xách đón xe lên Sài Gòn phi tang.
Thấy 2 bao tải chảy nước, bốc mùi hôi thối nên người dân đem ra đường và phát hiện bên trong chứa xác người. Công an nhanh chóng điều tra và bắt được hung thủ sau đó vài giờ.
Do không có cơ sở để xác định nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Thanh Huyền, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Mạnh Tường tội danh cũ, mức án cao nhất là 20 năm tù.
Khi đã hết thời hạn gia hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm thì cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra.
Trong quá trình tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân thẩm mỹ Cát Tường bị phi tang xuống sông Hồng, rất nhiều thi thể khác đã được phát hiện, có thi thể không đầu.
Trong quá trình tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân của Thẩm mỹ viện Cát Tường bị phi tang xuống sông Hồng, rất nhiều thi thể khác đã được phát hiện.
Hung thủ lên kế hoạch giết thêm một người nhưng chưa thực hiện thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Sau gần 20 ngày, kết quả giám định cho thấy ADN của thi thể trôi sông đã phân hủy mạnh ở bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội) trùng với mẫu của mẹ chị Huyền.
Ngoài vụ án này, bị cáo Hường còn là người liên quan trực tiếp đến cái chết bí ẩn của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức).
Người nhà chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác phi tang xuống sông Hồng - đề nghị cơ quan công an tiếp tục tìm kiếm thi thể chị.
Trong lúc chờ công an thẩm định bản đồ 11 điểm nghi có thi thể chị Huyền, gia đình nạn nhân vẫn cố gắng tìm kiếm nạn nhân xấu số trên cạn.
Chiều 4/12, 2 con của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bị ném xác phi tang đã hiện diện tại mố cầu Thanh Trì để chứng kiến việc hút cát tìm thi thể mẹ.
Theo giáo sư Quýnh, xương người hay xương động vật đều có phổ phản xạ như nhau nên việc xác định được thi thể là không khả thi.
Đến trưa 3/12, ăng ten máy đo từ trường vẫn liên tục quay, đội tìm kiếm đã sang tới vị trí thứ 3 trước cửa đền Bát Tràng. Thợ lặn đã xuống độ sâu 8 mét dưới lòng sông nhưng chưa tìm thấy thi thể...
Chiều 2/12, một số nhà khoa học đã được mời tham gia cùng tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.
Gần 40 ngày dưới nước, nếu may mắn chỉ có thể tìm thấy xương của nạn nhân Huyền, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh – Pháp y bệnh viện Việt Đức cho biết.
Gia đình chị Huyền đã bàn bạc và thống nhất sẽ gửi "tâm thư" tới cơ quan điều tra CA Hà Nội, đề nghị làm rõ bác sĩ Tường có thực sự ném xác xuống sông Hồng hay không.
Ngày 19/11, gia đình chị Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường ở đường Giải Phóng để tìm xem xác người thân có bị giấu ở đây hay không.