![]() |
Năm 2024, Nxb Phụ nữ Việt Nam chạy thử chương trình giao lưu với tác giả thông qua câu lạc bộ gia đình đọc sách Sachee. Qua 4 chương trình tìm hiểu khoa học, giới tính, sách cho teen, sách về tài chính gia đình vào năm 2024, tạo lập được một nhóm các gia đình đọc sách và đồng hành cùng con.
Năm 2025, Nxb Phụ nữ Việt Nam đưa mô hình hoạt động của câu lạc bộ gia đình đọc sách ra ngoài không gian của phòng họp, hội thảo, với các buổi dã ngoại trong và ngoài Thủ đô Hà Nội.
Để tiếp tục hành trình này, vào ngày 23/3, Câu lạc bộ đọc sách gia đình Sachee tổ chức buổi về làng Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) để cùng nhà văn Lê Phương Liên - tác giả của hai cuốn sách Đoàn Thị Điểm (NXB Kim Đồng) và Nữ sĩ thời gió bụi (NXB Phụ nữ Việt Nam) tìm hiểu về bà Đoàn Thị Điểm, với tên gọi Theo chân Hồng Hà nữ sĩ.
Ngoài việc tìm hiểu về Hồng Hà nữ sĩ thì đây cũng là cơ hội để các gia đình tìm hiểu về văn hóa làng, thông qua việc tìm hiểu lịch sử làng, tham quan đình làng, và thưởng thức đặc sản làng.
Vào ngày 29 và 30.3, các tác giả có sách nuôi dạy trẻ tự kỉ của Nxb Phụ nữ Việt Nam gồm: Tác giả Đào Hải Ninh (Con về, Con về không phải phép màu), Võ Thị Minh Huệ (Hành trình sa mạc nở hoa) phối hợp với nhóm huấn luyện viên yoga tổ chức Lễ hội Cầu vồng nhân ngày thế giới nhận thức về tự kỉ 2/4.
Đây là lễ hội do tác giả Võ Thị Minh Huệ khởi xướng và tổ chức định kỳ hàng năm, với sự đóng góp chung tay của cộng đồng, để các gia đình và các lớp, trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỉ có cơ hội được vui chơi, được tiếp xúc với những người có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ tự kỉ, mở rộng cộng đồng thấu hiểu và giúp đỡ nhau.
Hồng Hà nữ sĩ nổi tiếng kinh thành Thăng Long
Hồng Hà nữ sĩ là biệt danh của một nữ nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của nước ta trong thế kỷ 18.
Đoàn Thị Điểm không cam phận làm thiếp
Sau đám tang của cha, một thời gian sau anh trai Thị Điểm cũng qua đời. Nhà chỉ còn phái yếu. Ngài Bỉnh Trung công nhờ người đem chầu cau đến ngỏ ý muốn rước nàng về làm thiếp.
Cuộc trò chuyện cuối cùng của cha con Đoàn Thị Điểm
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông Đoàn Doãn Nghi kịp truyền lại cho con gái những bài thuốc quý giá nhất ông từng ghi chép.