Khoảng 15h50 ngày 29/10, trung úy CSGT Đỗ Văn Đại (Đội CSGT số 1, Công an Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông đầu cầu Chương Dương (phía quận Hoàn Kiếm) thì nhận được tin báo có thanh niên đứng giữa cầu định tự tử.
![]() |
Nam thanh niên tại trụ sở công an. Ảnh: D.H. |
Người này đứng tại nhịp cầu số 6, không ngừng khóc lóc đòi nhảy xuống sông. Anh Đại cùng trung úy Đỗ Văn Tú nhanh chóng phối hợp với tổ bảo vệ cầu đưa thanh niên về nơi an toàn.
Tại trụ sở Đội CSGT số 1, nam thanh niên vẫn trong trạng thái kích động, có hơi men, luôn miệng đòi uống thuốc an thần.
Qua xác minh ban đầu, người này sinh năm 1994, từ Phú Thọ đến Hà Nội làm việc. Anh ta quyết định tự tử sau nhiều ngày đau buồn vì người yêu qua đời do tai nạn. CSGT sau đó đã gọi người thân đến đưa nam thanh niên về nhà.
![]() |
Cầu Chương Dương (chấm đỏ) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps. |
CSGT và những lần giành giật sự sống trên cầu Chương Dương
Cầu Chương Dương không chỉ ùn tắc khủng khiếp vào 7h sáng. Nó còn có thể tắc bất chợt, khi một người bỗng dừng lại giữa cầu và tìm cách gieo mình xuống sông.
CSGT giải cứu người định nhảy cầu vì thua cá độ World Cup
Nam thanh niên thua cá độ bóng đá 200 triệu đồng và lên cầu Chương Dương ở Hà Nội định tự tử.
CSGT và những lần giành giật sự sống trên cầu Chương Dương
Cầu Chương Dương không chỉ ùn tắc khủng khiếp vào 7h sáng. Nó còn có thể tắc bất chợt, khi một người bỗng dừng lại giữa cầu và tìm cách gieo mình xuống sông.