Thanh Long: "Làm bố dễ mà khó"
"Chúng tôi có cháu Heo Mọi cũng vào năm Hợi, như một duyên kỳ ngộ trời cho.Chú Heo nhỏ của chúng tôi đang lớn lên mỗi ngày trong tình yêu thương ", giám đốc PL Model tâm sự.
![]() |
|
Thanh Long cùng con trai Tiểu Long (Ảnh: Mẹ và bé) |
Từng là người mẫu nam sáng giá của làng catwalk những năm thập niên 90, Thanh Long hiện đang quản lý trong tay hàng trăm người mẫu nổi tiếng ở TP.HCM với công ty PL Model uy tín. Phía sau Thanh Long có một "bệ đỡ" vững chắc là mái ấm nhỏ với vợ là diễn viên điện ảnh, người mẫu Anh Thư cùng con trai 7 tháng tuổi có cái tên ở nhà đáng yêu: Tiểu Long.
- Tiểu Long có cái tên trùng với anh, đấy là một sự thể hiện yêu thương gấp đôi anh dành cho bé?
- Dành tình yêu thương cho con là điều hiển nhiên. Song ở đây, ngoài ý đó còn là một sự tình cờ. Ông ngoại của bé tên Long, ba bé cũng tên Long nên cả nhà gọi bé là Tiểu Long, tức là Long nhỏ. Đây được xem như một cuộc hội ngộ của những người đàn ông tên Long trong nhà.
- Bé còn có thêm một cái tên khác gắn liền với kỷ niệm của gia đình?
- Cháu tên thật là Trần Minh Khoa, Anh Thư - mẹ cháu gọi là Heo Mọi. Cái tên nghe cũng ngồ ngộ, hay hay. Hồi Thư đóng phim Tuyết nhiệt đới, suốt ngày cô ấy "gắn" với con heo trên tay. Phim tạo được sức thu hút cho người xem, Anh Thư nổi danh qua phim ấy với vai trò diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp nên Thư rất trân trọng những gì đã đem đến cho mình.
- Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên có bé trong đời chứ?
- Làm sao tôi quên được giây phút ấy. Vì Thư sinh mổ nên phải hồi sức cả tuần trong bệnh viện. Bé cũng phải nằm khoa chăm sóc đặc biệt. Hôm tôi một mình xuống nhận cháu lên với mẹ, lòng hồi hộp ghê lắm, không biết con mình có như trong tưởng tượng không.
Xuống dưới khoa nhi, tôi hoa cả mắt. Hàng trăm bé đều giống hệt nhau, cũng quấn khăn nằm trong nôi tương tự nhau. Tôi thử tìm con bằng linh cảm của người cha, nhưng bé nào cũng như "thách đố" bởi hình hài rất đáng yêu" mắt nhắm ngủ, miệng chúm chím.
Tôi chỉ chắc con mình là một thằng con trai, nó phải được quấn khăn màu xanh như quy định trong bệnh viện. Cuối cùng tôi cũng được bế cháu vì trên cổ tay bé xíu có ghi tên mẹ, ngày giờ sinh cháu.
Bồng bé, chao ôi, tôi thấy cháu giống hệt tôi hồi nhỏ. Tôi đọc được tuổi thơ của mình trên khuôn mặt bé. Cảm giác thật lạ, thiêng liêng và suốt đời tôi không thể nào quên được.
![]() |
|
Gia đình hạnh phúc của Thanh Long và Anh Thư |
- Từ khi có bé Tiểu Long, cuộc sống anh có xáo trộn nhiều không?
- Có con nhỏ đương nhiên là sẽ vất vả hơn thời son rỗi. May có bà ngoại bé chăm chút nên vợ chồng tôi cũng đỡ. Anh Thư hiện đang theo đoàn đóng phim truyền hình dài 30 tập. Tôi thì điều hành công ty PL Model.
Công việc thật sự bận rộn với cả hai. Nếu không có những người thân yêu giúp đỡ bên cạnh, quả là một sự thiệt thòi.
- Làm bố theo anh có khó không?
- Dễ mà khó. Tôi nghĩ thời điểm này, bé đang tăng trưởng cả về thể chất lẫn sự khám phá xung quanh nên tôi luôn dành thời gian bên bé mỗi khi có thể. Trưa nào, hết việc buổi sáng, tôi tạt qua nhà chút xíu, bế con lên, chơi với con và ru con ngủ. Lạ một cái là Tiểu Long rất "mê" ba ru ngủ.
Bé ngủ võng, chỉ cần tôi lắc lư vài nhịp, ầu ơ vài câu là... tít thò lò. Chiều về, nghe tiếng xe trước hiên, cháu đã mừng vui chập chững bò ra, hai tay huơ huơ lên đón ba. Chẳng hiểu sao hai "thằng đàn ông" chúng tôi hợp nhau đến thế.
- Tiểu Long đang rất thích những món gì?
- Cháu thích măm măm những món ăn mềm, ngòn ngọt. Ngày nào bà ngoại bé cũng cho cháu ăn hoa quả tươi như chuối, táo, hoặc nước ép trái cây. Tôi có một kinh nghiệm thế này, không biết đã cũ rích với các ông bố khác chưa. Luôn cười với con, ngay cả khi cho bé ăn hoặc thay tã. Nó sẽ rất hiệu quả.
![]() |
- Hai vợ chồng anh đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hấp dẫn nhưng cũng nhiều cạm bẫy. Làm thế nào để anh chị tin tưởng nhau suốt gần 10 năm nay (từ khi quen đến lúc thành vợ chồng)?
- Tôi nghĩ đó là tinh thần tự giác của mỗi người. Làm nghề này không tin nhau là mệt mỏi lắm. Tôi không tin vợ thì làm sao chịu được khi cô ấy diễn thời trang với các anh chàng đẹp trai khác, mặc đồ sexy hoặc đóng vai tình cảm mùi mẫn trên màn ảnh.
Ngược lại, vợ tôi nếu không tin chồng sẽ đỏ con mắt bên phải, đỏ luôn con mắt bên trái bởi xung quanh tôi suốt ngày là các người đẹp, chưa kể đến những lời đề nghị "ngoài công việc" để đẩy họ lên trong nghề nghiệp. Hiểu nhau nên cả hai chúng tôi đều thấy thoải mái, cứ sống tốt là thấy nhàn tâm.
- Anh thật sự không thể lung lay tình cảm với các cô gái đẹp?
- Ồ, tôi rất nguyên tắc. Trước cái đẹp, tôi vẫn rung động chứ, nhưng đó là sự rung động trong công việc. Tôi sẽ vui nếu cô gái đẹp ấy tiến xa hơn trên sàn catwalk bằng thực lực của mình.
- Với gia đình nhỏ của mình, anh đang coi trọng điều gì nhất?
- Với tôi là sức khỏe. Có sức khỏe, chúng tôi sẽ làm nhiều điều cho con cái hơn. Trong cuộc sống vợ chồng, cũng nên "đập" cái tôi đi. Tôi và Anh Thư đều đối mặt với áp lực công việc, danh tiếng đương nhiên không thể tránh khỏi những cằn nhằn, mệt mỏi, song đừng quá lạm dụng. Vì tình yêu, chúng tôi đang giữ gìn hạnh phúc.
- Bao lâu nữa anh sẽ có thêm một Nhị tiểu Long?
- Năm 2010, và đó sẽ là một bé gái.
Theo Mẹ và bé


