Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thanh Hóa thua muối mặt 0-8 trên sân Đồng Nai

Đội đầu bảng Thanh Hóa đã nhận trận thua đầu tiên ở V.League một cách muối mặt trên sân của đội bóng tầm trung Đồng Nai với tỷ số "8 sao".

Thanh Hóa là đội bóng duy nhất tại V.League bất bại cho đến trước vòng 12. Phong độ cao cùng dàn cầu thủ rất chất lượng giúp họ được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Đồng Nai. Tuy nhiên, những diễn biến trên sân lại trước ngược hẳn với dự đoán của giới chuyên môn.

11 cầu thủ cá độ của V.Ninh Bình được tự do về nhà

Ngay trong tối 11/4, nhóm cầu thủ dính líu đến tiêu cực cá độ của V.Ninh Bình đã được cơ quan an ninh cho phép tự do về nhà.

Thế cân bằng được 2 đội duy trì cho đến phút thứ 9 thì bước ngoặt của trận đấu diễn ra. Tiền đạo Gomez của Đồng Nai có pha đột phá dũng mãnh buộc thủ môn Tô Vĩnh Lợi phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư rút thẻ đỏ đối với Vĩnh Lợi và cho Đồng Nai được hưởng penalty.

CĐV Thanh Hóa đã nhuộm vàng cả sân Đồng Nai nhưng đội bóng của họ đã đại bại.
CĐV Thanh Hóa đã nhuộm vàng cả sân Đồng Nai nhưng đội bóng của họ đại bại.

Trên chấm 11m, đội trưởng Phạm Hữu Phát dễ dàng ghi bàn đầu tiên cho Đồng Nai. Bàn thắng này giúp Đồng Nai chơi cực kỳ hưng phấn còn Thanh Hóa không thể triển khai thế trận theo ý mình vì thiếu người.

Điều đáng nói là Thanh Hóa vẫn quyết định chơi đôi công bất chấp những khó khăn về mặt nhân sự. Hệ quả là họ bị Đồng Nai đánh vỗ mặt, nhận thêm liên tiếp các bàn thua. Phút 21 Melquiades Gomez cướp được bóng từ Nastja Ceh rồi chọc khe cho Luiz Oliveir băng xuống dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Thanh Hóa sau đó tạo ra một số tình huống uy hiếp từ nỗ lực của Sunday, Van Bakel nhưng không thể xuyên thủng được hàng thủ đội chủ nhà. Ngược lại, Đồng Nai lại rất sắc sảo trong những tấn công nhanh và dứt điểm hiệu quả.

Những ngoại binh của Thanh Hóa thi đấu rất nỗ lực nhưng bế tắc trước hàng thủ của Đồng Nai.
Những ngoại binh của Thanh Hóa thi đấu rất nỗ lực nhưng bế tắc trước hàng thủ của Đồng Nai.

Phút 37, Hải Anh đột phá khéo léo qua 2 cầu thủ Thanh Hóa ghi bàn thứ 3 cho Đồng Nai. Trước khi hiệp 1 khép lại tiền vệ Đinh Kiên Trung tung ra cú sút kỹ thuật ghi bàn thứ 4 cho đội chủ nhà. Việc Thanh Hóa bị nhận 4 bàn thua trong hiệp 1 là kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của CĐV Đồng Nai dù đội nhà chơi hơn người từ sớm.

Thanh Hóa miệt mài tấn công để tìm bàn thắng trong nửa đầu hiệp 2. Tuy nhiên, hàng thủ của Đồng Nai đã hóa giải tất cả. Tận dụng việc Thanh Hóa xuống sức và có phần nản, đội chủ nhà bung sức ở giai đoạn cuối hiệp 2, tấn công từ mọi hướng khiến Thanh Hóa không thể chống đỡ.

Phút 68, Hải Anh nỗ lực tạt bóng từ cánh trái để cho Gomez dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số lên 5-0. Bàn thắng này đã đánh sụp hoàn toàn ý chí chiến đấu của Thanh Hóa, trong khi Đồng Nai càng chơi càng hay.

Hàng công của Đồng Nai chơi rất thăng hoa ở trận đấu này.
Hàng công của Đồng Nai chơi rất thăng hoa ở trận đấu này.

Trong thời gian còn lại, Luiz và Phạm Hữu Phát ghi thêm 3 bàn nữa ấn định chiến thắng 8-0 cho Đồng Nai. Đây là trận thua đầu tiên của Thanh Hóa ở mùa bóng năm nay, nhưng là thất bại hết sức nặng nề. Trong 9 trận đấu trước đó, Thanh Hóa chỉ để thua có 6 bàn.

Với thất bại này, Thanh Hóa chính thức mất ngôi đầu bảng. Họ có cùng 23 điểm nhưng thua B.Bình Dương về chỉ số phụ. Sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, Thanh Hóa đã chững lại ở 2 vòng đấu gần đây khi chỉ có được 1 điểm. Còn với Đồng Nai, trận thắng không tưởng này giúp họ vươn lên thứ 3 với 19 điểm.

Bàn thắng: Phạm Hữu Phát (13’- pen, 90’), Kiên Trung (45') Gomez (68’), Hải Anh (37’) , Luiz (21’, 70’, 87’)

Nguyễn Đăng

Bạn có thể quan tâm