Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thanh Hóa hụt hơi trong cuộc đua vô địch V.League 2014

2 lần vượt lên dẫn trước chủ nhà Đà Nẵng nhưng cuối cùng Thanh Hóa lại thua ngược 2-4 trong trận đấu muộn nhất vòng 17.

Với tham vọng giành ngôi vô địch, Thanh Hóa là CLB bạo chi nhất trên thị trường chuyển nhượng hồi giữa mùa giải. Trong cuộc đối đầu với Đà Nẵng, ưu thế về lực lượng được thể hiện qua cách HLV Mai Đức Chung tung vào sân tới 5 “tây”. Nếu trung vệ Van Bakel không phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, con số này còn có thể lên đến 6 người.

Nếu Van Bakel (trái) không phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, Thanh Hóa có thể tung vào sân tới 6 'tây'.

Trước chủ nhà Đà Nẵng không có phong độ tốt thời gian gần đây, đội bóng xứ Thanh sớm có bàn vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 3. Sau đó, bất chấp nỗ lực gỡ hòa của đội chủ nhà, một lần nữa Thanh Hóa lại vượt lên dẫn 2-1 ngay trong hiệp 1. 

Nhưng vấn đề của Thanh Hóa trong trận đấu này và cũng là vấn đề của họ suốt từ đầu mùa tới giờ là các học trò của HLV Mai Đức Chung thường chơi rất hay ở những phút đầu rồi xuống sức rất nhanh trong khoảng nửa cuối thời gian thi đấu. 

Không khó để lý giải cho điều này khi trong đội hình đang ăn lương của bầu Đệ có khá nhiều lão tướng mà điển hình là đội trưởng Nastja Ceh nay đã bước sang tuổi 37. Trong suốt hiệp 2, tiền vệ người Slovenia hầu như chỉ có thể đi bộ trên sân và trông chờ vào những tình huống cố định. Nastja Ceh suýt làm nên chuyện nếu cú đá phạt của anh không dội trúng xà ngang khung thành của thủ môn Thanh Bình.

Nastja Ceh đã bước sang tuổi 37.

Sau khoảng thời gian thăng hoa hồi đầu mùa, đội hình ‘kinh nghiệm’ của Thanh Hóa đang có dấu hiệu hụt hơi. Trong 5 trận gần nhất tại V.League, họ để thua 3 trận trong đó có thất bại kinh hoàng 0-8 trước cái tên khiêm tốn Đồng Nai. 

Đây là một sự đối lập hoàn toàn với phong độ cực kỳ ổn định của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Hà Nội T&T. Trong 5 trận gần nhất tại V.League, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thắng 4, hòa 1. Không chỉ cách biệt 3 điểm trên bảng xếp hạng, lợi thế của Hà Nội T&T so với Thanh Hóa là họ đá ít hơn 1 trận.  

Thanh Hóa rõ ràng đang thất thế trong chặng đua nước rút có ý nghĩa quyết định tới cả mùa giải và HLV Mai Đức Chung chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm với đội bóng do ông dẫn dắt.

Vòng 17 V.League 2014

Thứ 7 (31/5)

T.Quảng Ninh 2 – 1 B.Bình Dương

(Minh Tuấn 46’, Uche 66’ – Tấn Tài 83’)

QNK Quảng Nam 0 – 3 Sông Lam Nghệ An

(Công Vinh 9’, Voiena 34’, Thế Cường 76’)

Đồng Nai 0 – 1 HV.An Giang

(Công Thuận 84’)

CN (1/6)

HAGL 1 – 2 ĐTLA

(Timothy 44’ – Tài Em 11’, 31’)

Hải Phòng 2 – 3 Hà Nội T&T

(Đức Thắng 4’, Fagan 55’ – Văn Quyết 28’, Gonzalo 77’, 83’)

Thứ 3 (3/6)

SHB Đà Nẵng 4 – 2 Thanh Hóa

(Ngọc Thắng 6’, Huy Toàn 41’, Bernardo 56’, 90+3 – Đức Tuấn 3’, Văn Tân 19’)              

Xếp hạng sau vòng 17

TT

Đội

Trận

Hiệu số

Điểm

1

Hà Nội T&T

13

21

32

2

B.Bình Dương

14

16

29

3

Thanh Hóa

14

2

29

4

SHB Đà Nẵng

15

6

23

5

SLNA

14

5

20

6

T.Quảng Ninh

15

-1

20

7

Đồng Nai

14

5

18

8

HAGL

15

0

18

9

QNK Quảng Nam

15

-14

16

10

Hải Phòng

15

-6

16

11

ĐTLA

15

-14

13

12

HV.An Giang

15

-16

8

Hoàng Minh

Bạn có thể quan tâm