Thanh Hằng bay, bơi và... cởi
Thanh Hằng tham gia phim Nụ hôn thần chết với quyết tâm chứng minh mình sẽ làm diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải là một người mẫu đá lộn sân.
![]() |
|
Thanh Hằng và Johnny Trí Nguyễn trong một cảnh bay lãng mạn |
Khả năng diễn xuất của diễn viên Thanh Hằng trong phim Nụ hôn thần chết đã xua tan định kiến rằng người mẫu tham gia đóng phim chỉ là làm đẹp màn ảnh. Nó còn cho thấy tiềm lực diễn xuất của nhiều diễn viên Việt Nam là có, quan trọng là các vị đạo diễn có "khai quật" được khả năng đó không.
Vai An là vai diễn quan trọng nhất trong - nếu tạm gọi là - sự nghiệp phim ảnh của Thanh Hằng. Trước đó, cô tham gia hai phim, phim nhựa Những cô gái chân dài và phim truyền hình Tuyết nhiệt đới, nhưng dường như vẫn chưa thoát khỏi cái nhìn đầy phán xét của người xem.
Cô người mẫu có đôi chân dài nhất trong làng catwalk Việt Nam này, ngay từ vòng sơ tuyển casting đã sớm trở thành ứng cử viên sáng giá cho vai An trong phim Nụ hôn thần chết. Thanh Hằng đã thuyết phục được không chỉ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mà cả các nhà sản xuất phim, rằng mình không chỉ là một người mẫu biết diễn xuất mà đã là một diễn viên thực thụ, làm việc có trách nhiệm, hết mình vì công việc.
Tự đóng cảnh bay, bơi và... cởi
Lần đầu tiên phải đóng những cảnh nóng trong Nụ hôn thần chết, Thanh Hằng khá ngại ngùng. Trong cảnh quay diễn ra trong nhà tắm, lúc An phát hiện ra thần chết Du - Johnny Trí Nguyễn trốn dưới bồn tắm, vì quá run khi phải diễn xuất trong tình trạng "thiếu vải", Thanh Hằng đã giật quá mạnh tay làm tuột luôn chiếc quần nhỏ của nam diễn viên này!
Trong cảnh quay Du và An ôm nhau dưới hồ bơi, êkíp phục vụ hiện trường phải rất vất vả để giữ Thanh Hằng... chìm xuống nước. Bởi phản xạ của người không biết bơi, sợ nước là luôn ngoi lên cho... chắc ăn. Cũng vì thế, Thanh Hằng liên tục nhấn người bạn diễn Johnny Trí Nguyễn xuống để mình nổi lên, nhưng cô vẫn uống một lượng nước đáng kể!
Thanh Hằng kể: "Theo phản xạ tự nhiên, tôi cố bám vào bất cứ vật gì bên cạnh để nổi lên. Lúc đó đụng ngay đầu anh Trí Nguyễn, dù không cố ý nhưng tôi vẫn cứ nhấn xuống! Nghe nói anh ấy cũng uống nhiều nước... như tôi vậy".
Không chỉ Johnny Trí Nguyễn xuất thân là cascadeur ở Hollywood nên đóng tốt những cảnh hành động nguy hiểm, mà Thanh Hằng cũng thực hiện những cảnh này "ngon lành" không kém. Cô đã bỏ thời gian để học võ, đu dây và tập... bay. Bởi nhân vật An xuất hiện trong nhiều nhiều cảnh quay bị các thần chết rượt đuổi, ném lên không trung. Kể cả nhiều cảnh tình tứ, lãng mạn của An với thần chết Du cũng diễn ra... trên trời.
![]() |
|
Thanh Hằng sexy và quậy |
Không muốn là người mẫu đá lộn sân
Để đóng tròn vai An, một cô tiếp thị rượu thích hút thuốc, uống rượu và rất khoái coi bói, đối với một người chưa từng trải qua những cảm giác này, là khá khó khăn. Đi quan sát thực tế, cùng với cá tính mạnh của mình, Thanh Hằng đã thể hiện rất tốt chất "lỳ" của một cô nàng tiếp thị rượu thất tình.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: "Trước khi Thanh Hằng thử vai, tôi có nói vui với Hằng là cô hợp với vai nam chính hơn là nữ chính vì Hằng có vẻ gì đó rất nam tính bên trong cái vỏ một cô người mẫu xinh đẹp. Thú thật, lúc chọn diễn viên, tôi không nghĩ đến Thanh Hằng nhiều. Hằng đã thuyết phục được tôi khi diễn ra chất gan lỳ của một cô gái làm nghề tiếp thị, nhưng lại đáng yêu hơn là đáng ghét".
Thanh Hằng đã chứng tỏ mình không phải là bình hoa di động góp hương cho phim Nụ hồn thần chết. Cô khẳng định rằng mình chấp nhận cực khổ khi đóng phim vì trót đam mê nghề diễn và vì quyết tâm chứng minh mình sẽ làm nghề chuyên nghiệp chứ không phải là một người mẫu đá lộn sân.
Theo VietNamNet

