Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thanh Bùi: 'Không yêu nếu chỉ vì cô ấy là hot girl'

Chàng nhạc sĩ 'Cứ thế mà đi' vừa công bố kế hoạch mang âm nhạc ra thế giới, đồng thời cũng hé mở chuyện tình yêu đang trên đà tốt đẹp.

Mang nhạc ra thế giới để tạo niềm tin cho học trò

- Sau dự án âm nhạc trong phim “Âm mưu giày gót nhọn”, anh đang ấp ủ dự án gì vậy?

- Hiện tại, tôi đang làm nốt MV Cứ thế mà đi do tôi sáng tác và thể hiện. Chắc năm 2013 sẽ khép lại bằng MV này. Thời gian tới, tôi sẽ hát nhiều ca khúc tiếng Anh và tiến ra thị trường thế giới. Tôi sẽ làm việc nhiều hơn với các nghệ sĩ quốc tế và hiện tôi đã có sự chuẩn bị khá chu đáo vững chắc.

Tôi muốn ra album ở cả thị trường nước ngoài. Tôi luôn muốn làm gương cho các học sinh. Nếu tôi không ra được thế giới, không được công chúng quốc tế thừa nhận, làm sao dạy được các em tự tin mang âm nhạc ra bên ngoài được. Tôi phải tạo niềm tin cho các em.

- Qua chiếc "ghế nóng" của "The Voice Kids", anh thấy tiềm năng âm nhạc trong giới trẻ Việt Nam như thế nào?

- Tôi thấy tiềm năng âm nhạc của các em rất nhiều và tôi ngạc nhiên vì điều đó. Khi ngồi vị trí "ghế nóng" trong The Voice Kids, tôi hạnh phúc khi được gần các bé. Tôi nghĩ trong tương lai, nền nhạc Việt chắc chắn sẽ tiến xa hơn trên thị trường âm nhạc quốc tế. Điều đó hoàn toàn có thể nếu các em được đào tạo bài bản, có tư duy nghệ thuật nền tảng.

Giống như sự phát triển của cái cây, mọi thứ đều cần thời gian để trẻ phát triển tâm lý, phát triển trí tuệ. Con người Việt Nam chúng ta sẽ có sức ảnh hưởng với thế giới nếu biết nuôi dưỡng từ ban đầu và cần một quá trình rèn giũa.

- Trước sự nổi tiếng quá sớm của hiện tượng “The Voice kids” Phương Mỹ Chi với các bé khác trong sân chơi âm nhạc nhí này, anh cảm thấy ra sao?

- Tôi nghĩ không nên so sánh các bé với nhau, như vậy thật không công bằng. Các bé mới 10-12 tuổi, không nên so sánh vì sẽ dẫn đến tiêu cực. Tôi cũng chẳng sợ các học sinh của mình lép vế vì tôi hiểu các bé của tôi. Riêng về cô bé Phương Mỹ Chi, tôi không muốn bàn cãi nhiều. Tôi chỉ muốn các bé hiểu được bản thân mình cần gì và sẽ làm gì.

Tôi luôn dạy các học trò của tôi phải nổi tiếng vì mình đam mê, vì tình yêu thực sự, không phải vì sự hào nhoáng của đồng tiền hay bất cứ điều gì khác. Bởi những cái ấy không đi đường dài được.

Tôi không có "bệ đỡ" ở Việt Nam

- Dù được biết đến là nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng tại nước ngoài nhưng mãi cho đến khi tham gia "The Voice Kids", phần lớn khán giả Việt mới biết đến anh. Anh nghĩ thế nào về điều?

- Tôi không bao giờ chạnh lòng về chuyện này. Tôi đâu làm nghệ thuật để được mọi người quan tâm hay tung hô. Tôi theo đuổi con đường âm nhạc để thỏa mãn đam mê của chính mình.

Có thể bạn nói nếu không nổi tiếng, anh làm sao có tiền, nhưng kỳ thực làm nghề nào chẳng cần đam mê mới lấy được tiền. Nếu làm vì tiền hay vì sự nổi tiếng, thật là khổ tâm cho tôi và tôi sẽ không thể đi đường dài với nó.

- Hiện tại, anh rất được lòng những nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Huy Tuấn, Thu Minh. Phải chăng đây chính là “bệ đỡ” lớn để cái tên Thanh Bùi được ổn định trong làng nhạc Việt?

- Tôi là người sống thật với cá tính của mình, tôi không trau chuốt ảo diệu. Tôi nghĩ việc tôi hợp tác với chị Hồng Nhung, Thu Minh hay chị Mỹ Linh là chuyện hết sức bình thường. Tôi không thấy đó là "bệ đỡ" hay gì cả, chúng tôi hiểu nhau, có cùng gu âm nhạc và ngồi nói chuyện được thì mới làm việc ổn.

Tôi có cùng cách nhìn với họ. Ví dụ, khi tôi có dự án âm nhạc thấy hợp với chị Nhung thì tôi sẽ mời chị và ngược lại. Sắp tới, tôi còn nhiều dự án với nhiều người nổi tiếng khác trên thế giới nữa, đó là những việc bình thường.

- Ngược lại quá khứ, khi anh trở lại Việt Nam chắc hẳn anh đã có những mục tiêu, vậy giờ đây anh đã thực hiện được bao nhiêu mục tiêu ấy?

- Việt Nam là mảnh đất duyên phận của tôi, nơi giúp tôi sống dậy tình yêu với âm nhạc và cho tôi động lực mạnh mẽ. Trước khi về Việt Nam tôi không có mục tiêu gì cả, về là về thôi, còn bây giờ tôi có mục tiêu rồi. Tôi sẽ mang âm nhạc của tôi ra thế giới với tư cách là con người Việt Nam và tôi sẽ dạy các em bé Việt Nam học nhạc.

Sẵn sàng leo 50 tầng để tỏ tình vì yêu

- Anh từng nói âm nhạc có sẵn trong máu và anh luôn dành thời gian nhiều cho nó. Vậy còn thời gian anh dành riêng cho gia đình, tình yêu thì sao?

- Thực ra tôi đang ở trên con đường cân bằng mọi thứ. Tôi biết bố mẹ luôn hiểu và chia sẻ với công việc của tôi. Còn với người yêu, tôi nghĩ nhiều hay ít thời gian đâu quan trọng. Quan trọng nhất là chất lượng thời gian tôi ở bên cô ấy (cười lớn).

Chắc một năm nữa, tôi sẽ đưa ba mẹ về sống cùng. Ba mẹ nói rất muốn về Việt Nam và cảm thấy không đâu bằng quê hương mình. Tôi muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đón ba mẹ về sống và an dưỡng tuổi già nơi chôn nhau cắt rốn.

- Trong MV “Và tôi đã yêu”, anh hóa thân thành anh chàng si tình trèo 50 tầng lầu để tỏ tỉnh với cô gái. Ngoài đời anh dám làm vậy?

- Nếu đó là người tôi yêu thực sự, tôi còn làm hơn thế. Tôi hạnh phúc và cảm thấy thật sung sướng khi tìm thấy tình yêu ở nơi đây. Trong hơn 9 tỷ người, bỗng dưng mình tìm được một người phù hợp và yêu, thật là tuyệt vời. Dù phải leo 50 tầng, tôi cũng làm vì người mà mình yêu thương. Tôi sẽ luôn cố gắng để giữ gìn tình yêu đó và sẽ luôn làm mọi thứ để tình yêu mới mẻ thăng hoa.

- Không công khai nhưng người ta biết rõ về người yêu hiện tại của anh. Điều gì ở cô ấy khiến anh rung động, phải chăng là ngoại hình hotgirl của nàng?

- Tình yêu của tôi là một cô gái Việt, dịu dàng truyền thống nhưng vẫn hiện đại, chỉ vậy thôi. Còn trong tình yêu tôi không phải là người khó tính, tôi chỉ khắt khe trong công việc, còn chuyện tình cảm nếu thấy hợp thì thương chứ có gì đâu.

Chuyện cũ qua lâu rồi

- Khi rộ lên scandal anh có vợ con, bạn gái đương thời của anh đã nói gì khi xem video phỏng vấn anh và người cũ trong Australian Idol?

- Tôi không nghĩ đó là scandal. Chuyện xảy ra 6 năm, mọi thứ chỉ là quá khứ nhưng mọi người quá quan tâm nên lục tìm trên Internet. 6 năm qua tôi đã quên tất cả và người yêu hiện tại cũng nói, quá khứ cứ để quá khứ ngủ yên.

- Còn với người cũ thì sao, mối quan hệ giữa anh và cô ấy hiện tại như thế nào?

- 6 năm qua chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, mọi thứ đã khép lại. Chúng tôi đã không còn đi chung với nhau vậy thì gợi lên làm gì.

- Vậy là người yêu mến anh có quyền hy vọng lần đón ba mẹ về Việt Nam này, rất có thể sẽ là một ngày đẹp để anh cưới vợ?

- (Cười lớn) Ồ, ba mẹ về là chuyện tôi muốn làm. Còn chuyện cưới vợ là do duyên số, do cô ấy nữa, đâu phải mình tôi quyết được đâu.

Theo Trí thức thời đại

Bạn có thể quan tâm