Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thanh Bình: 'Nhớ bàn thắng ghi vào lưới Nhật Bản'

Suýt nữa Phan Thanh Bình đã tới Nam Phi hòa mình vào không khí World Cup, nhưng do thành tích của Đồng Tâm Long An không được tốt nên anh đã tình nguyện ở nhà.

Thanh Bình: 'Nhớ bàn thắng ghi vào lưới Nhật Bản'

Suýt nữa Phan Thanh Bình đã tới Nam Phi hòa mình vào không khí World Cup, nhưng do thành tích của Đồng Tâm Long An không được tốt nên anh đã tình nguyện ở nhà.

"Bóng đá Châu Á vẫn còn khoảng cách quá xa với châu Âu và Mỹ"

Thanh Bình: 'Nhớ bàn thắng ghi vào lưới Nhật Bản'

Nhật Bản đã phải dừng bước ở vòng 16 đội

Từng nhiều lần đụng độ Nhật Bản trong khuôn khổ các giải quốc tế, Phan Thanh Bình ít nhiều hiểu rõ lối chơi của đội bóng xứ hoa anh đào. Trao đổi với chúng tôi, anh cho rằng nếu bóng đá công bằng thì Nhật Bản hoàn toàn xứng đáng vào tứ kết.

“Trong quá khứ chúng ta cũng không ít lần chạm trán với đội bóng xứ sở hoa anh đào. Sau những lần gặp gỡ, tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Nhật, nhưng không nghĩ rằng ở World Cup 2010 họ có thể lọt vào tới vòng 1/8. Tôi hoàn toàn bất ngờ, Nhật Bản gần như lột xác hoàn toàn với lối đá lên công về thủ rất chắc chắn và hiệu quả, có lẽ ở một sân khấu lớn như thế này đã giúp họ phát huy hết khả năng vốn có của mình. Đó là điều đáng mừng với bóng đá châu Á nói chung, khi mà ngày càng nhiều đội bóng châu Á thi đấu tự tin ngang ngửa với các nền bóng đá khác. Tuy vậy, nó cũng đặt ra cho BĐVN một câu hỏi lớn, rõ ràng chúng ta đã cho thấy những bước tiến bộ đáng kể về mặt kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu trước những đối thủ lớn, nhưng xét ở khía cạnh nào đó vẫn tồn tại những giới hạn nhất định” - Phan Thanh Bình nhận xét.

Quay lại trận đấu giữa Paraquay – Nhật Bản, anh đánh giá: "Sau thất bại của Hàn Quốc ở vòng 1/8, hôm thứ 3 vừa rồi, tôi và đồng đội (ĐTLA) đã dành rất nhiều tình cảm cổ vũ cho Nhật Bản mong đợi một kết quả khả quan cho đại diện châu Á còn sót lại ở VCK World Cup 2010".

"Trong trận này, tôi đặc biệt chú ý tới Yuji Nakazawa, Yasuhito Endo và Honda. Tôi chờ đợi những pha sút phạt hiểm hóc mang đậm chất nghệ sĩ từ họ, nhưng có lẽ Paraquay đã rút ra được nhiều điều từ thất bại của 'những chú lính chì' Đan Mạnh trước xứ sở Phù Tang. Tiếc cho Nhật Bản nói riêng và tiếc cho châu Á nói chung đã nói lời chia tay với World Cup 2010".

… Và nhớ những ngày "chinh chiến"

Thanh Bình: 'Nhớ bàn thắng ghi vào lưới Nhật Bản'

Thanh Bình cùng vợ Thảo Trang

Đã lâu rồi bàn thắng vẫn cứ lẫn tránh chân sút “sát thủ” làm mưa làm gió một thời của BĐVN. Có ở trong hoàn cảnh Thanh Bình mới thấy hết nỗi khát khao ghi bàn để tự giải tỏa tâm lý của mình là lớn đến chừng nào. Nỗi khát khao ấy được hiện rõ qua từng lời nói và hành động của anh, Thanh Bình bảo: "Theo kế hoạch thì tôi đã ở Nam Phi với vai trò đại sứ thiện chí Coca-cola, nhưng thành tích của đội nhà (ĐTLA) không như ý muốn, nên tôi quyết định hoãn kế hoạch để tập trung chuyên môn cho V-Leauge 2010".

"Khi xem Nhật Bản đá lại nhớ về 5 năm trước, khi đó tại giải Agribank Cup 2005, Tuyển U23 Việt Nam gặp U20 Nhật Bản trong trận chung kết của giải. Tuy là U20 nhưng họ được giới chuyên môn đánh giá là mạnh hơn U23 Việt Nam, nhưng chính sự tự tin được chơi trên sân nhà đã giúp toàn đội thi đấu tốt. Mặc dù bị dẫn trước 1-0, nhưng rồi ở khoảng 30 phút hiệp 2 tôi đã có 2 bàn thắng cho riêng mình giúp tuyển U23 lên ngôi vô địch, đó là một kỷ niệm đẹp của tôi đối với tuyển Nhật Bản".

Thanh Tùng

Theo DV

Bạn có thể quan tâm