Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thắng thuyết phục, Tiến Minh vào tứ kết giải Việt Nam mở rộng

Tay vợt số 1 Việt Nam chỉ mất có 39 phút để hạ gục đối thủ người Nhật Bản Keigo Sonoda với 2 séc trắng, giành tấm vé vào tứ kết giải Việt Nam mở rộng.

Thắng thuyết phục, Tiến Minh vào tứ kết giải Việt Nam mở rộng

Tay vợt số 1 Việt Nam chỉ mất có 39 phút để hạ gục đối thủ người Nhật Bản Keigo Sonoda với 2 séc trắng, giành tấm vé vào tứ kết giải Việt Nam mở rộng.

Đáp lại sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Nguyễn Tiến Minh đã trình diễn một lối chơi ấn tượng, “đánh nhanh, tiêu diệt gọn” đối thủ người Nhật Bản Keigo Sonoda với tỷ số 2-0 (21-12, 21-15) để giành tấm vé vào tứ kết giải Yonex Sunrise Việt Nam Open Grand Prix 2011.

Thắng thuyết phục, Tiến Minh vào tứ kết giải Việt Nam mở rộng
Tiến Minh đang có phong độ ấn tượng

Tại giải giải vô địch châu Á vừa diễn ra hồi tháng 4, Tiến Minh đã vượt qua Keigo Sonoda với tỷ số 2-0 (21-17, 21-13) và trong lần tái đấu tại TP. HCM, anh lại một lần nữa khiến đối thủ người Nhật Bản phải ôm hận. Đã quá hiểu rõ Tiến Minh, tuy nhiên do thua kém quá xa về đẳng cấp (Tiến Minh xếp hạng 7 thế giới, Keigo Sonoda xếp hạng 79), hạt giống số 14 của giải không thể nào tạo ra bất ngờ.

Keigo Sonoda đã hoàn toàn bị những quả đập uy lực của Tiến Minh khuất phục, nhanh chóng thất thủ với tỷ số 12-21 ở séc đấu đầu tiên. Sang séc thứ 2, mọi chuyện cũng không khá hơn là bao với đại diện của Nhật Bản, anh đành chấp nhận gác vợt với tỷ số chênh lệch 15-21. Thua chóng vánh sau 39 phút, Keigo Sonoda ngậm ngùi nhìn tay vợt số một của Việt Nam giành vé vào tứ kết.

Cả 3 trận vừa qua, Tiến Minh đều thắng áp đảo đối thủ sau 2 séc, xứng đáng với vị thế là ứng cử viên số một ở nội dung đơn nam của giải năm nay.

Lâm Anh

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm