Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thắng giòn giã, XT Sài Gòn vẫn bị nghi bán độ

Dù giành chiến thắng khá dễ dàng trước K.Kiên Giang nhưng cách chơi của XT Sài Gòn khiến khó có ai tiếp tục đặt niềm tin vào họ.

Thắng giòn giã, XT Sài Gòn vẫn bị nghi bán độ

Dù giành chiến thắng khá dễ dàng trước K.Kiên Giang nhưng cách chơi của XT Sài Gòn khiến khó có ai tiếp tục đặt niềm tin vào họ.

XT Sài Gòn- K.Kiên Giang: 4-2

XT Sài Gòn bị “soi” dữ dội trước khi bước vào trận đấu này. Họ bị nghi ngờ có dấu hiệu bán độ ở trận thua B.Bình Dương vòng đấu trước. Thế nên, khi gặp K.Kiên Giang, HLV Trần Tiến Đại đã tung ra đội hình rất mạnh. Hai cầu thủ Uganda là Moses và Kizito dù mới trở về CLB đã được ra sân trong đội hình xuất phát.

 
K.Kiên Giang sớm có 2 bàn thắng dẫn trước đầy bất ngờ.

Về phần K.Kiên Giang, họ không thể tung ra sân chân sút chủ lực Suleiman theo điều khoản khi mượn từ XT Sài Gòn. Bị đánh giá thấp hơn toàn diện nên K.Kiên Giang đã sớm bị chủ nhà ép sân. Phút thứ 5, lưới của họ đã suýt rung lên sau cú sút căng ở sát vòng cấm của Jose Nsi.

Đang tạo được một thế trận tốt, XT Sài Gòn “bất ngờ” nhận một bàn thua lãng xẹt. Trung vệ nhiều kinh nghiệm Hải Anh che bóng không kín để Tuấn Hiệp cướp được bóng rồi dứt điểm qua đầu thủ môn ghi bàn cho K.Kiên Giang ở phút 13. Sau đó, đúng 5 phút, Hải Anh lại chần chừ không phá bóng để cho Felix nhanh chân lẻn xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho K.Kiên Giang.

Hải Anh- một trong những cầu thủ sắp hết hợp đồng với đội bóng mắc 2 sai lầm đáng trách.

Không chỉ Hải Anh đá như “nghiệp dư” mà trên hàng công Nsi cũng bỏ lỡ cơ hội một cách khó hiểu. Ít phút sau bàn thua thứ hai, tiền đạo này nhận bóng thuận lợi, trống trải nhưng anh lại xoay người rất chậm rồi đẩy bóng ra biên mới dứt điểm rất khó hiểu. Nhìn tình huống đó, khán giả trên sân Thống Nhất chỉ biết thở dài ngao ngán.

XT Sài Gòn chỉ thật sự đá đúng với năng lực của mình từ giữa hiệp 1 sau khi đã hạn chế tối đa những sai sót ở hàng thủ. Với thực lực vượt trội, họ không mấy khó khăn để ghi 3 bàn thắng ở các phút 36, 44 và 50 do công của Moses, Ngọc Anh và Đinh Hoàng Max, lật ngược thế trận.

Nsi chơi không hết mình ở giai đoạn đầu trận đấu nhưng vẫn kịp ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2.

Tuy nhiên, sau khi dẫn bàn, XT Sài Gòn lại đá "trêu ngươi" khán giả. Nsi nhiều tình huống có bóng thuận lợi nhưng xử lý rất khó hiểu. Đỉnh điểm cho cho thái độ thi đấu đáng nghi ngờ của XT Sài Gòn là khi Tài Em “giành” đá penalty nhưng thực hiện không thành công ở phút 73. Trước đó, Jose Nsi bị Hendrich phạm lỗi trong vòng cấm và bình thường chính chân sút này sẽ thực hiện những cú đá 11m.

Tài Em đá hỏng cú đá penalty đầy khó hiểu.

Về phần K.Kiên Giang, họ cũng chơi sa sút ở trận đấu này. Bộc lộ quá nhiều sơ hở ở hàng thủ, đội bóng miền Tây đã nhận thêm một bàn thua ở đúng phút bù giờ đầu tiên. Người ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho XT Sài Gòn là Jose Nsi từ một cú sút xệt ngoài vòng cấm.

Đội hình thi đấu:

XT Sài Gòn: Tấn Trường, Phước Tứ, Hải Anh, Việt Cường (Công Thành, 57’), Moses, Jose Nsi, Tài Em (Thừa Chí, 78’), Long Giang, Kizito, Đinh Hoàng Max, Ngọc Anh (Đức Linh, 67’).

K.Kiên Giang: Quốc Việt, Cao Thiện, Kiên Trung, Niệm Tiến, Minh Trung, Tuấn Hiệp, Duy An, Vũ Dương, Felix, Hendrich, Tcheuko Minh (Quang Minh, 82’).

Bàn thắng: Moses (36’), Ngọc Anh (44’), Đinh Hoàng Max (50’), Jose Nsi (90+1’); Tuấn Hiệp (13’), Felix (18’).

Ở trận đấu bù vòng 9 V.League, Đà Nẵng hòa HAGL 1-1, qua đó bỏ lỡ cơ hội lên ngôi đầu V.League.

 
 

NGUYỄN ĐĂNG

Theo Infonet

NGUYỄN ĐĂNG

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm