Thắng Colombia, Nam Phi có thêm niềm tin cho World Cup
Hai pha lập công của Modise và Mphela đều trên chấm phạt đền đã giúp Nam Phi đánh bại Colombia với tỉ số 2-1. Qua đó, các chiến binh Bafana Bafana có thêm niềm tin trước khi bước vào tranh tài tại World Cup.
Dù Nam Phi chưa thua một trận đấu nào trong những trận giao hữu, song các cổ động viên Nam Phi vẫn tỏ ra không vui. Bởi lẽ khi chạm trán với những đối thủ ngang cơ, các chiến binh Bafana Bafana đều không giành chiến thắng. Điều đáng nói là thành tích ghi bàn của đội chủ nhà luôn là bài toán nan giải đối với HLV Parreira. Chẳng là hàng công của Nam Phi ghi không quá 1 bàn/trận trước những đối thủ này.
Tuy nhiên, cuộc chạm trán Colombia đã đánh dấu một bước ngoặt cho sự tiến bộ của đội chủ nhà World Cup. Lần đầu tiên khi gặp một đội bóng ngang cơ, thậm chí là trội hơn, Nam Phi giành chiến thắng. Quan trọng hơn, các chân sút của họ đã ghi được 2 bàn vào lưới đại diện Nam Mỹ. Điều này sẽ tạo đà tâm lý cực lớn cho các chiến binh Bafana Bafana trước khi bước vào tranh tài tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
![]() |
Phải nhờ đến lần dứt điểm thứ 2, Modise mới đánh bại được thủ thành Ospina |
Trở lại với những diễn biến của trận đấu. Được sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên với âm thanh quen thuộc từ những chiếc kèn vuvuzela, các cầu thủ Nam Phi nhập cuộc một cách tự tin. Họ liên tục áp đảo đối phương bằng những pha lên bóng dũng từ hai biên. Lối chơi đầy hưng phấn của các học trò Parreira cuối cùng đã đem lại cho họ cơ hội mở tỉ số.
Kết quả các trận giao hữu đêm 27/05 Belarus - Honduras: 2-2 |
Phút 19, từ cú đá phạt góc của Tshabalala bên cánh phải, hậu vệ Fredy Guarin đã lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dù các các cầu thủ Colombia phản đối gay gắt, song quyết định đem lại quả penalty cho Nam Phi vẫn được trọng tài đưa ra. Ở tình huống một chọi một, Modise đã không thể hạ gục được thủ thành Ospina. Thế nhưng, trọng tài biên đã cho rằng Ospina phạm quy và yêu cầu đá lại. Ở lần dứt điểm thứ 2, Modise đã lừa được Ospina mở tỉ số của trận đấu trước sự bực dọc của các cầu thủ đến từ Nam Mỹ.
Khi các cầu thủ Nam Phi còn đang mải mê với bàn thắng của Modise thì Colombia đã có được bàn quân bình tỉ số. Từ một pha triển khai tấn công chớp nhoáng ở phút 21, bóng đến chân Gustavo Ramos và cầu thủ này đã có pha đột phá vòng cấm đầy dũng mãnh. Ở tình thế đối mặt, thủ thành Khune đã buộc phải phạm lỗi đem lại quả penalty cho Colombia. Trên chấm 11m, Giovanni Moreno đã không mấy khó khăn để thiết lập thế cân bằng.
Bước sang hiệp 2, HLV Parreira đã quyết định tăng cường tuyến giữa khi tung Dikgacoi và Pienaar vào sân. Ở vị trí thủ môn Khune cũng được cho ra nghỉ, để nhường chỗ cho Josephs. Có thể nói với sự có mặt của hai cầu thủ đang thi đấu tại Anh, tuyến giữa của Bafana Bafana thi đấu khởi sắc hơn hẳn với quyền kiểm soát bóng vượt trội. Vì thế, chẳng ngạc nhiên khi Nam Phi có bàn nới rộng khoảng cách khi hiệp 2 diễn ra được 12 phút.
![]() |
Mphela là người ấn định chiến thắng 2-1 cho Bafana Bafana |
Cụ thể là phút 58, từ một pha triển khai tấn công chếch bên cánh trái. Tshabalala phối hợp bật tường với Mphela trong vòng cấm. Tuy nhiên, tiền vệ John Valencia của Colombia đã gài chân khiến tiền đạo của Nam Phi ngã xoài trong vòng cấm. Kết quả là đội khách phải chịu quả phạt đền thứ 2. Mphela là người được giao phó đá phạt và cựu tiền đạo của Strasburg đã không mấy khó khăn để nâng tỉ số lên 2-1.
Những phút sau đó, trận đấu diễn ra với thế đôi công đầy hấp dẫn. Dù tạo được không ít cơ hội song các chân sút của đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng được mảnh lưới của thủ thành Ospina. Trong khi đó, Colombia cũng tạo được một số tình huống nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc là Ramos, Martinez và Moreno cũng không thể chuyển hóa thành bàn quân bình tỉ số.
Đội hình ra sân:
Nam Phi: Khune (Josephs 46’), Gaxa, Masilela (Thwala 52’), Khumalo, Mokoena, Tshabalala, Modise, Khuboni (Dikgacoi 46’), Letsholonyane (Pienaar 46’), Moriri (McCarthy 64’), Mphela (Nomvethe 84’).
Colombia: Ospina, Yepes, Zapata, Armero, Zuniga, Aguilar, Guarin (Valencia 32’), G.Moreno (Pabon 84’), Ramos (Rodallega 78’), Ibarbo (Anchico 46’), Martinez (D. Moreno 84’).
HOÀNG HÀ
Theo DV

